18/03/2007 06:05 GMT+7

Nghệ sĩ hài Tùng Lâm và ca khúc Xập xám chướng

NI NA PHẠM
NI NA PHẠM

TTC - Năm 1960, nghệ sĩ Tùng Lâm mở ban tạp lục biểu diễn đủ thứ từ ca múa nhạc, kịch, cải lương, tạp kỹ... Học trò và cũng là "gà" của ông lúc ấy có Tuấn Phương (Duy Phương hiện nay), ca sĩ Trang Kim Yến, Trang Thanh Lan...

pdiuioem.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Tùng Lâm sinh năm 1934 tại Sài Gòn. Từng tham gia 29 phim, trong đó có những phim hài nổi tiếng như “Tứ quái Sài Gòn”, “5 vua hề về làng”, “Con ma nhà họ Hứa”... Sau giải phóng, ông tiếp tục vai trò làm bầu sô, kiêm diễn viên, ca sĩ, MC... Năm 1983, ông đầu quân về Đoàn Văn công Hậu Giang, sau này là Đoàn Tiếng ca Sông Hậu, đến năm 1992 thì về hưu. Hiện ông vẫn là diễn viên hài được công chúng ưa thích dù tuổi cao, sức yếu.
TTC - Năm 1960, nghệ sĩ Tùng Lâm mở ban tạp lục biểu diễn đủ thứ từ ca múa nhạc, kịch, cải lương, tạp kỹ... Học trò và cũng là "gà" của ông lúc ấy có Tuấn Phương (Duy Phương hiện nay), ca sĩ Trang Kim Yến, Trang Thanh Lan...

Ngoài việc làm bầu sô, ông kiêm luôn MC. Đây cũng là thời kỳ ông viết ca khúc nổi tiếng một thời “Xập xám chướng”. Năm đó, ông dẫn đoàn Kim Chung 2 đi diễn ở miền Trung. Thường sau mỗi đêm diễn, các nghệ sĩ và cả bầu sô hay tụ tập lại chơi bài xập xám. Không biết mắc chứng phong long gì suốt 2 tháng trời, ông không biết thắng là gì, đêm nào cũng thua cháy túi. Nợ nần chồng chất, ông phải mượn của công ty Kim Chung 200.000 đồng để trả nợ và trả tiền nghệ sĩ.

Còn lại duy nhất 1.000 đồng, ông buồn đời mua 1 chai bia và ôm cây đàn lên sân thượng ngồi nghêu ngao: “Xập xám chướng... xập xám chướng... Bà con hãy nhớ tránh xa thứ này...”, và thề rằng từ nay sẽ không đụng đến cờ bạc nữa.

Bài “Xập xám chướng” ra đời như để khuyên răn những người mê đánh bài hãy tránh xa "thú vui" nguy hiểm này như chính bản thân ông đã trải nghiệm. Và không ngờ sau đó không lâu đã trở thành một bài hát “hót” nhất lúc bấy giờ, được hãng đĩa Sóng Nhạc thu và phát hành bán chạy như tôm tươi, đi đâu cũng nghe “Xập xám chướng... xập xám chướng...”. Bài hát này không chỉ mỗi tác giả Tùng Lâm hát mà cả danh hài Phi Thoàn cũng thể hiện bằng giọng nhái tiếng Hoa rất ngộ nghĩnh.

NI NA PHẠM

Xập xám chướng

S192DMHT.jpgPhóng to
t6Lmd5L1.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 328 (ra ngày 15-03-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NI NA PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên