Mỗi em đến với ngày hội vừa đều được chơi các trò chơi có thưởng như trò cướp bóng, chọi lon, câu cá, đoán chữ... Ngoài ra, các em còn được tặng bong bóng và các loại thức ăn nhanh do chính tay các chiến sĩ Mùa hè xanh chế biến.
“Chưa bao giờ thấy trẻ em trong ấp lại háo hức đến với ngày hội như hôm nay, đứa nào cũng vui chơi vã cả mồ hôi mà không biết mệt, chiều rồi mà chưa đứa nào đòi về” - bà Nguyễn Thị Vui (ấp 6, xã Đông Thạnh) hồ hởi nói.
Để tạo được không khí rộn ràng này, gần 100 chiến sĩ Mùa hè xanh của Trường ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM và Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2 tại TP.HCM) đã lên ý tưởng và cùng nhau thực hiện suốt một tuần lễ qua. Đây cũng là ngày tình nguyện cuối cùng của các chiến sĩ Mùa hè xanh của hai trường đại học này.
“Suốt thời gian tình nguyện ở xã Đông Thạnh ai cũng làm việc từ sáng đến chiều. Dù nắng nôi mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy nụ cười nở trên môi của trẻ em khi được tham gia ngày hội là ai cũng tan đi mỏi mệt để gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ” - Đỗ Vũ Thanh Sơn, sinh viên Trường ĐH Tài nguyên và môi trường, chia sẻ.
Anh Lê Trung Tính, phó bí thư Huyện đoàn Hóc Môn, cho biết trên địa bàn huyện có 8 tuyến đường đã được bêtông hóa và một căn nhà tình thương được xây dựng bởi các chiến sĩ Mùa hè xanh đến từ các trường đại học của TP.HCM.
![]() |
Trẻ em hăng say chơi các trò chơi cùng các chiến sĩ Mùa hè xanh - Ảnh: Ngọc Hiển |
![]() |
Các em nhỏ kiên nhẫn “câu cá” có thưởng - Ảnh: Ngọc Hiển |
![]() |
Hào hứng chơi trò bịt mắt đập chai với phần thưởng là những gói bánh phồng tôm - Ảnh: Ngọc Hiển |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận