17/04/2013 00:10 GMT+7

Ngày kinh hoàng ở Mỹ

THANH TUẤN
THANH TUẤN

TT - Vụ đánh bom tại Boston (Mỹ) gợi nhớ những bóng ma của vụ tấn công 11-9-2001. Nhiều thành phố Mỹ đưa lực lượng an ninh bảo vệ những địa điểm nhạy cảm. Nhiều thủ đô thế giới tăng cường an ninh...

txIhGYLp.jpgPhóng to
Vị trí xảy ra hai vụ nổ - Ảnh: Pictometry International

Ba người chết, hơn 170 người bị thương sau hai vụ đánh bom liên tiếp tại cuộc đua marathon Boston hôm 15-4. Trong số nạn nhân thiệt mạng có cả một cậu bé 8 tuổi. Cuộc đua mừng mùa xuân và cách mạng Mỹ đã biến thành một ngày kinh hoàng đầy chết chóc.

Cả hai trái bom phát nổ đều được đặt gần đích đến của cuộc chạy marathon ngay trên đường Boylston sát quảng trường Copley trung tâm thành phố Boston. Reuters mô tả đây là vụ đánh bom tồi tệ nhất trên đất Mỹ kể từ sau vụ tấn công khủng bố 11-9-2001.

"Chúng ta sẽ làm tới cùng. Chúng ta sẽ tìm ra ai thực hiện vụ này, tại sao chúng làm vậy. Bất cứ cá nhân, bất cứ tổ chức nào chịu trách nhiệm sẽ biết công lý là thế nào"

Tổng thống Mỹ BARACK OBAMA thề sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra công lý

Bom đặt trong thùng rác

Khi khói từ vụ nổ tan đi là cảnh tượng hãi hùng trên phố: những nạn nhân nằm la liệt, một số bất tỉnh, một số máu me đầy người, một số mất chân... Theo Boston Globe, máu và kính vỡ phủ đầy khu vực vỉa hè sau khi vụ nổ diễn ra khoảng 14g50 (rạng sáng 16-4 theo giờ VN) - khoảng bốn giờ sau khi cuộc đua xuất phát.

Quả bom thứ nhất được đặt trong một thùng rác và phát nổ vào 14g50 tạo ra cột khói lớn giữa đám đông người cổ vũ ở ngay phố Boylston sát quảng trường Copley. 13 giây sau, một quả bom khác phát nổ cách đó gần trăm mét. Một số VĐV khi nghe thấy hai vụ nổ liên tiếp đã bỏ chạy bán sống bán chết khỏi đường đua.

“Khi vụ nổ thứ nhất bắt đầu, tôi tưởng đó là để ăn mừng lớn gì đó nên tôi tiếp tục chạy - Jarrett Sylvester, 26 tuổi, từ Đông Boston nói - Đến vụ nổ thứ hai, tôi thấy mảnh vỡ bay lên trời và tôi hiểu đó là đánh bom. Tôi ngay lập tức bỏ chạy xa khỏi hướng đó”.

“Có quá nhiều người không còn chân”

Được đặt cách khoảng 30m trước đích đến của cuộc đua marathon, hai quả bom đã làm rung chuyển dãy phố. Không khí nhộn nhịp vui vẻ ở đích đến đột nhiên biến thành bãi chiến trường.

“Những VĐV này vừa chạy xong và giờ thì họ chẳng còn chân nữa - Roupen Bastajian, 35 tuổi, từ Rhode Island, nói với New York Times - Có quá nhiều người không còn chân. Chỉ toàn thấy máu. Máu ở khắp mọi nơi”.

Tờ Wall Street Journal dẫn hai nguồn tin nói có ít nhất năm thiết bị chưa phát nổ khác được tìm thấy quanh khu vực Boston.

Thêm đau buồn cho New Town

Lại thêm một kỷ niệm buồn cho gia đình các nạn nhân vụ xả súng ở New Town, Connecticut. Gia đình các nạn nhân vụ xả súng ngày 14-12 năm ngoái này được mời làm khách VIP và được xếp chỗ ngay sát khu vực vụ nổ bom đầu tiên. Thực tế, mỗi dặm của cuộc đua (26,2 dặm) được dành để tưởng nhớ 26 nạn nhân bị bắn tại ngôi trường Sandy Hook ở New Town. Rất may sau khi vụ nổ xảy ra, không có người thân nào bị thương.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Đánh bom khủng bố kinh hoàng ở BostonNhững hình ảnh hiện trường vụ đánh bom ở BostonXem video clip những giây phút đầu tiên vụ đánh bomTình báo Mỹ bị "bịt mắt" trước vụ đánh bom ở Boston

THANH TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên