
Thanh Điền có cơ hội "song ca" với Thanh Kim Huệ sau 4 năm vợ ra đi - Ảnh: NVCC
Bài Tâm sự nàng xuân (nhạc: Hoài An) cũng là bài tân cổ cuối cùng mà nghệ sĩ Thanh Kim Huệ viết phần cổ nhạc, trước khi sức khỏe bà giảm sút và qua đời năm 2021.
Thanh Kim Huệ rạng rỡ trong nhạc phẩm xuân
Trong MV Tâm sự nàng xuân, Thanh Kim Huệ hóa thân thành nàng xuân rạng rỡ với trang phục đầy màu sắc của các cô gái xinh đẹp vùng núi phía Bắc.
Điều đặc biệt là trong MV này bà song ca cùng nghệ sĩ Thanh Điền.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Thanh Điền cho biết trong nhà có đứa cháu rành công nghệ nên cháu đã ghép clip cũ của Thanh Kim Huệ với hình ảnh Thanh Điền mới thâu cách đây vài ba ngày.
Nghĩa là trước đây clip này chỉ một mình Thanh Kim Huệ hát, giờ nhờ công nghệ Thanh Điền có thể "song ca" cùng vợ mình.
Phần thâu của Thanh Kim Huệ ngày xưa là trong phim trường, còn phần ghi hình của Thanh Điền là một ngôi chùa ở Long Hải mà ông bảo rất đẹp, phù hợp không khí xuân, sự tươi tắn của bài tân cổ.
MV Tâm sự nàng xuân - Nguồn: FBNV
Khi Thanh Điền đăng clip, nhiều khán giả đã vào nghe và bày tỏ nỗi nhớ với Thanh Kim Huệ, giọng ca mà với nhiều người đã trở thành huyền thoại.
Khán giả viết: "Gương mặt của cô đã in sâu vào lòng khán giả", "Nhớ cô lắm", "Nghe mãi không chán", "Thương nhớ chị", "Mãi nhớ về cô", "Đúng là mối tình nồng thắm của chú đối với cô"…
Thanh Điền tranh thủ "song ca" với vợ
Nghệ sĩ Thanh Điền tâm sự ngày xưa giọng ông không hay bằng giọng Thanh Kim Huệ, nên họ ít có bài ca chung.
Nếu đóng chung tuồng thì cũng không có cơ hội đóng cặp vì Thanh Kim Huệ là đào thương nổi tiếng, còn Thanh Điền lại là kép độc. Vì vậy họ thường ở hai "chiến tuyến". Thanh Điền chỉ đành ngậm ngùi nhìn vợ đẹp duyên với các anh kép trẻ đẹp khác trên sân khấu.
Ông kể hồi sau 1975, ông cũng thử thâu vài bài với Thanh Kim Huệ. Rồi khán giả gặp ông nói nhỏ: "Nói Thanh Điền đừng giận, giọng Thanh Kim Huệ mềm mại, ngọt lịm, còn giọng Thanh Điền như… đá liệng vô cửa sắt, không có hạp".
Nghe khán giả nói vậy, Thanh Điền méo mặt nhưng không giận, bởi "Người ta nói đúng quá mà, giọng không hay ai biểu hát chung với danh ca chi cho bị so sánh" - Thanh Điền hài hước nói.
Ông chia sẻ coi đi coi lại clip mấy lần. MV thì vui vẻ, đầy sắc xuân nhưng trong lòng ông nhớ vợ khôn nguôi. Ông bảo dạo này… bánh bèo, hay xúc động, hay rớt nước mắt.
Ông cũng đang tính coi lại mấy clip cũ của vợ, có clip nào phù hợp, rảnh rảnh ông lại quay, lại "song ca" với vợ. Như vậy, ông có cảm giác người vợ yêu quý dường như vẫn còn đâu đây, vẫn song hành với ông trong cuộc đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận