31/12/2018 08:07 GMT+7

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Ai có thể ngờ, những khu tập thể cũ mang dáng vẻ hom hem, buồn bã tồn tại như lạc thời trong Hà Nội đang đô thị hóa mạnh mẽ, lại đẹp nao lòng đến thế trong những nét bút, sắc màu…

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 1.

Những khu tập thể cũ kỹ trở nên sống động và đẹp đến nao lòng, tranh của KTS Phạm Thanh Sơn

Ngắm những bức ký họa nhà tập thể đang được triển lãm tại Hà Nội bắt đầu từ buổi chiều cuối cùng của năm 2018, những người chưa kịp nhìn ra cái đẹp, cái tình, chất thơ trong những khu tập thể của Hà Nội hẳn sẽ cười mà ồ lên rằng "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối".

Bởi có ai mà không biết, những khu tập thể của Hà Nội "ác mộng" như thế nào với những con người sống trong nó. Những căn hộ chật hẹp quanh năm ẩm thấp, tăm tối; những chuồng cọp đầy đua chen và xấu xí; những sự chung đụng khó chịu; những nhẫn nhịn đầy ẩn ức…

Đó là sự thật về những khu tập thể già nua, hom hem đầy buồn bã ở Hà Nội. Nhưng cũng lại có một sự thật khác, một thứ "ánh sáng khác" ở các khu tập thể của Hà Nội như phát hiện của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khi ngắm nhìn những bức ký họa mà nhóm Urban Sketcher Hanoi đã miệt mài, say mê vẽ trong khoảng một năm qua.

Nhìn vào những bức tranh ấy, người ta bỗng thấy những bức tường vôi nham nhở, những chuồng cọp tù túng, những cầu thang run rẩy, những hành lang nhếch nhác… của các khu tập thể cũ bỗng hiện lên trong một dáng hình bay bổng đầy chất thơ đến khó tin.

Tác giả của những bức vẽ này có những em bé 6-7 tuổi, có người đã bước vào tuổi "xưa nay hiếm", có người từng sống ở khu tập thể, có người vẫn đang sống trong khu tập thể, có người chưa từng sống trong khu tập thể, nhưng tất cả đều chung một niềm xúc động dành cho loại di sản kiến trúc đô thị đặc biệt của Hà Nội - Nhà tập thể.

Với niềm yêu ấy dành cho một loại hình kiến trúc độc đáo, mang chứa nhiều câu chuyện về lịch sử của thành phố, những người yêu ký họa đô thị đã kiếm tìm những vẻ đẹp ẩn khuất của các khu tập thể và vẽ lại chúng.

Xúc động hơn nữa là những bức tranh vẽ khu tập thể đầy sắc màu tươi vui của các em bé mà tuổi đời còn quá ngắn so với tuổi của những nhà tập thể. Các em thật sự đã nhuộm ánh sáng và niềm vui rực rỡ cho các khu tập thể thường ngày thật cũ kỹ và buồn bã.

200 tác phẩm ký họa như vậy đã được tập hợp trong một cuốn sách có tên Tập thể cũ Hà Nội - Ký họa và hồi ức do nhóm Urban Sketcher Hanoi thực hiện. Ngoài những bức ký họa nhà tập thể, cuốn sách còn tập hợp những mẩu chuyện là những mảnh ký ức của chính cư dân đã và đang sống ở các khu tập thể.

Cùng một lần lắng lại để khám phá chất thơ bị lãng quên của những khu tập thể từng là căn nhà hạnh phúc đáng mơ ước của nhiều người và cũng là nỗi ám ảnh khôn nguôi của không ít thế hệ:

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 2.

Tập thể Nam Đồng của Sutien - một người Thái Lan yêu Hà Nội

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 3.

Tập thể Thành Công trong mắt KTS Phạm Anh Quân

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 4.

Tập thể Thanh Xuân Bắc dưới cái nhìn của KTS Đinh Hải


Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 5.

Tập thể Thanh Xuân Bắc trong mắt của tác giả Phạm Anh Quân


Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 6.

Khu tập thể Thành Công đầy chất thơ trong cái nhìn của Vương Long

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 7.

Tập thể Đường Sắt đẹp nao lòng trong mắt Phạm Anh Quân

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 8.

Tập thể Quỳnh Mai thân thương với cây xanh, sân chung, cột điện, hàng quán... trong mắt Nguyễn Duy Phúc

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 9.

Tập thể Nam Đồng đẹp ngẩn ngơ trong mắt Sutien

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 10.

Nhà tập thể vô cùng đáng yêu và đầy màu sắc trong mắt bé Minh Châu 8 tuổi

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 11.

Tập thể Ngọc Khánh trong mắt Lê Tất Khánh, 7 tuổi, một bé đang sống trong một khu tập thể khác ở Hà Nội

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 12.

Ai có thể tưởng tượng những 'chuồng cọp' lạnh tanh giam hãm bao con người trong các khu tập thể lại có thể đáng yêu nhường này trong mắt họa sĩ nhí Lê Tất Khánh

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 13.

Và Khu tập thể Thanh Xuân Bắc trong mắt bé Hà Huy Khánh 6 tuổi đẹp nôn nao thế này

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 14.

Tập thể Dầu khí trong mắt bé Minh Anh là một tòa nhà xinh xắn đầy sắc màu

Ngày cuối năm chậm ngắm chất thơ của nhà tập thể già nua Hà Nội - Ảnh 15.

Loa phường, cây xanh, chuồng cọp... những thứ đặc sản gắn liền với đời sống các khu tập thể hiển hiện trong tác phẩm của bé Minh Anh vẽ khu tập thể Thanh Xuân Bắc

Phút chùng lòng cuối năm, rưng rưng nhớ những mùa hoa Hà Nội Phút chùng lòng cuối năm, rưng rưng nhớ những mùa hoa Hà Nội

TTO - Xếp lại những bộn bề lo toan khi cánh cửa năm cũ đang dần khép lại, những người Hà Nội và cả những lữ khách trót yêu thành phố này, ai hình như cũng đang rưng rưng nhớ…

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên