19/06/2022 14:41 GMT+7

Ngày của cha: Con đổi 3 chặng xe, về ăn một bữa cơm

H.T
H.T

TTO - Hôm nay 19-6 là Ngày của cha, từ sáng sớm tôi đã vội lên chuyến xe khách, đổi qua 3 chặng xe mới về đến nhà. Vừa về đến nơi, mâm cơm đã được dọn sẵn dù tôi không báo trước.

Ngày của cha: Con đổi 3 chặng xe, về ăn một bữa cơm - Ảnh 1.

Ngày của cha được về ăn bữa cơm đoàn viên là mong mỏi của những đứa con xa quê - Ảnh minh họa: Suzu Studio

"Linh tính thế nào mà nay cha bảo mẹ mi đi mua con vịt nấu măng về ăn đó mi", cha pha trò trong khi tôi chỉ kịp cất balô, rửa tay chân xong là sà xuống mâm cơm ngay.

Ngày thường cha tôi rất kiệm lời, nhưng nay thấy con gái về là "mắng" ngay, vì không gọi báo trước để cha mẹ chuẩn bị thức ăn nấu cơm ngon, nấu nhiều cơm hơn vì biết con gái thường thích ăn nhiều cơm.

Tôi giống tính cha y đúc, ít khi nói lời hoa mỹ, hành động thay lời nói. Mấy hôm nay có chuyến công tác ở miền Trung, tôi chưa kịp gọi về nhà báo tin vì mải công việc, không dám gọi hứa trước vì không biết có kịp ghé qua nhà thăm cha mẹ hay không.

Tranh thủ được nghỉ chút buổi sáng, tôi vội bắt chuyến xe khách, đổi qua 3 chặng xe. Hơn 10 năm công tác xa nhà, đây là lần đầu tiên tôi về đúng dịp Ngày của cha chỉ để về ăn với mẹ cha một bữa cơm.

Mâm cơm mẹ đã dọn sẵn, chỉ mấy cọng rau sống với bát vịt nấu măng. Cha ngồi nhấp thêm chén rượu thuốc, vừa ăn vừa "mắng" con gái, dặn dò chuyện công việc, chuyện gia đình. Mẹ ngồi bên cười hiền lành nghe hai cha con chuyện trò rôm rả, đôi lúc "nổi nóng" khi cả hai không cùng chung quan điểm.

Ngày của cha, con hạnh phúc vì còn cha, còn mẹ.

Ngày của cha, con hạnh phúc vì được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên.

Xa nhà lâu ngày, chỉ mong được một bữa cơm đoàn viên như thế cũng đủ khiến lòng những đứa con xa xứ vơi bớt đi những chông chênh, nhọc nhằn, bấu víu chút yêu thương ở nơi quê nhà gói trọn 2 chữ: bình yên.

Ba kiệm lời, gò từng nét chữ, cõng con trên vai Ba kiệm lời, gò từng nét chữ, cõng con trên vai

TTO - 'Mình không có tấm nào chụp với ba lúc lớn cả', Ngọc Ngân - làm nghề chụp hình, nhận ra. Ngày của cha, Ngân tự nhủ sẽ về quê Vĩnh Long cùng với ba chụp một tấm hình, hai ba con thân thiết hơn.

H.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên