04/04/2016 10:30 GMT+7

Ngang nhiên "đi bão" giữa Sài Gòn ban ngày

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI (sonbinh@tuoitre.com.vn)
SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI (sonbinh@tuoitre.com.vn)

TTO - Không chỉ đợi đến đêm tối mới tụ tập đi “quậy”, nhiều nhóm thanh thiếu niên ngang nhiên rủ nhau “đi bão” trên đường phố Sài Gon ngay giữa 
ban ngày.

Hai thanh niên so kè tốc độ trên đường Trường Sa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Ngọc Khải
Hai thanh niên so kè tốc độ trên đường Trường Sa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - Ảnh: Ngọc Khải

Nhiều ngày theo chân các quái xế trong đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm vừa qua, PV Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều nhóm thanh niên ngang nhiên rủ nhau tụ tập “đi bão” trên đường phố giữa ban ngày.

“Quậy” giữa ban ngày

Trưa 13-3, qua điện thoại, N. - một thanh niên đi “bão” - nói ngắn gọn: “2g chiều cứ ra bờ kè là thấy đi bão liền”.

Đúng giờ, chúng tôi ra khu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn giao giữa đường Trường Sa - Hoa Phượng (Q.Phú Nhuận). Lúc này, nhóm thanh thiếu niên “đi bão” đang xé lẻ, chưa tập trung thành tốp. N. lại thông tin tiếp: “Đang chơi bên cầu Thủ Thiêm”.

Chúng tôi chạy đến cầu Thủ Thiêm (giáp quận 2 và Bình Thạnh) thì N. cùng nhóm “đi bão” đã tấp xe máy chờ sẵn trên cầu đợi xem các “nài” thi thố.

D., một tay chơi trong nhóm, nói: “Nãy tập trung ở bờ kè nhưng có tin báo bị công an me”. Chưa được 10 phút rảo xe rú ga, hàng chục quái xế trên cầu Thủ Thiêm lại tụ tập trở lại đường Trường Sa khi “trinh sát” báo “bên này cũng bị động”.

Chỉ chốc lát, nhóm “đi bão” đã tụ tập tại đường Trường Sa, hàng chục xe máy tấp sát lên vỉa hè, các “nài” ngồi trên những chiếc xe độ, dàn hàng ngang, nẹt pô inh ỏi rồi thi thố tốc độ. Mặc cho dòng xe lưu thông trên đường, các quái xế cứ nẹt pô tăng tốc để hơn thua nhau từng mét đường.

Chỉ khoảng 10 phút, nhóm “đi bão” mau chóng rút khỏi đường Trường Sa, chạy qua nhiều con đường vòng vèo, sau đó tiếp tục quậy trên đường Đặng Văn Sâm ở công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận).

Đoạn đường này dài chỉ mấy trăm mét, hai bên đường ôtô đậu, đông đúc xe cộ qua lại nhưng các quái xế vẫn vô tư diễn trò, lạng lách. Cuộc thi thố cũng chỉ kéo dài ít phút, nhóm quái xế kháo nhau “có công an” nên rú ga bỏ chạy...

Chiều chủ nhật 28-2, hàng trăm thanh thiếu niên quậy tưng trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn Q.Phú Nhuận và Bình Thạnh.

Khoảng 14g cùng ngày, hàng chục quái xế chở theo những cô gái ăn mặc mát mẻ, đậu xe máy trên vỉa hè đường Trường Sa (Q.Phú Nhuận).

Giữa tiết trời nắng gắt, các tay chơi lần lượt dàn hàng ngang chạy băng băng. Ít phút sau, nhóm “đi bão” men theo đường Trường Sa hướng từ Phú Nhuận về Bình Thạnh qua nhiều tuyến đường và tụ tập về cầu Thủ Thiêm.

Đến nơi, nhiều quái xế còn chạy ngược chiều trên cầu để kịp quay đầu xe. Khoảng 14g45 cùng ngày, các quái xế tụ tập về công viên Gia Định để đua xe trên đường Đặng Văn Sâm.

Theo nhiều quái xế tiết lộ, để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, nhóm tụ tập xe máy “đi bão” thường xuyên thay đổi điểm hẹn, mỗi tuyến đường chỉ thi thố tốc độ khoảng 5-10 phút, khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường thì không được chạy theo một tuyến dễ bị bao vây.

Trả lời câu hỏi tại sao lại dám quậy ban ngày, một số tay chơi giải thích thường là chỉ đua vào chiều chủ nhật, ở một số đoạn đường vắng hơn ngày thường, đây cũng là thời điểm cơ quan chức năng ít quan tâm.

“Mấy ông công an tổ chức bắt tụi này ban đêm, nên lâu lâu tụi này chuyển qua chơi ban ngày. Biết là cũng bị báo công an nhưng họ không chuẩn bị từ trước thì làm sao bắt được tụi này” - T., một tay chơi, nói.

Nhóm thanh niên đua xe trên đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh) vào chiều 20-3 - Ảnh: Ngọc Khải
Nhóm thanh niên đua xe trên đường Chu Văn An (Q.Bình Thạnh) vào chiều 20-3 - Ảnh: Ngọc Khải

 

Ra quân kiềm chế...

Trước thực trạng trên, cảnh sát giao thông TP.HCM thành lập tổ công tác liên ngành (gồm cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát phản ứng nhanh, công an các quận, huyện và thanh niên xung phong) hoạt động liên tục trong nhiều ngày qua.

Khoảng 21g ngày 30-3, trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ Q.1 đến Q.5, một nhóm vài xe máy chạy lạng lách, rú ga trên đường. Có xe còn chở ba, không đội mũ bảo hiểm.

Nhận tin báo về dấu hiệu nhen nhóm đua xe, tổ công tác liên ngành phối hợp đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn lập tức ra quân, chia nhiều hướng tuần tra.

Một tổ chính tập trung tại giao lộ đường Tạ Uyên - Phạm Hữu Chí (Q.5), ẩn trong bóng tối để “đón lõng” nhưng cả giờ trôi qua các quái xế vẫn không xuất hiện.

“Mình có kế hoạch của mình, nhóm tụ tập cũng có người rảo trước trên các tuyến đường để theo dõi báo tin nhau giải tán. Dù không vây bắt được nhiều nhưng có tổ công tác thì nhóm tụ tập không dám manh động, người dân an tâm hơn” - một cán bộ cảnh sát giao thông giải thích.

Không có đua xe, tổ công tác chuyển hướng, chia làm nhiều mũi kiểm tra “nóng” các thanh thiếu niên đi xe máy tụ tập trên phố.

Tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt (giáp Q.5, Q.10), tổ công tác công khai đứng chốt. Những thanh niên chạy xe có nghi vấn đều bị thổi lại kiểm tra hành chính, đo nồng độ cồn, kiểm tra xe “độ”, thay đổi kết cấu.

Chỉ hơn 30 phút, hàng chục trường hợp bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện. Một cảnh sát giao thông trong tổ cho biết trong số thanh thiếu niên bị xử lý, có một số trường hợp từng nhiều lần tham gia “đi bão” trên một số tuyến đường quanh khu vực Q.5..

SƠN BÌNH - NGỌC KHẢI (sonbinh@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên