07/04/2022 15:01 GMT+7

Ngang nhiên băm đồi, xẻ núi để… săn view

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành quy định xử lý về nạn san đồi xẻ núi nhằm mục đích phân lô bán nền, làm khu nghỉ dưỡng, xây nhà, nhưng nạn san lấp, xẻ núi băm đồi vẫn tiếp tục diễn ra.

Ngang nhiên băm đồi, xẻ núi để… săn view - Ảnh 1.

"Khu nghỉ dưỡng" đã thành hình tại xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut - Ảnh: TRUNG TÂN

Khu nghỉ dưỡng "tự mở", khu du lịch "chui"

Qua đoạn quốc lộ 14 ngang qua UBND xã Trúc Sơn, huyện Cư Jut (Đắk Nông), không khó để  thấy tuyến đường nhựa tinh tươm đấu nối quốc lộ 14 vào thẳng "khu nghỉ dưỡng" vốn là quả đồi được quy hoạch đất trồng cây lâu năm, đã bị ông Phạm Hà (40 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) san ủi. "Khu nghỉ dưỡng" này rộng gần 1ha, với nhiều hạng mục đã được xây dựng chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 500m.

Khu nghỉ dưỡng "tự mở" thứ hai nằm trên một ngọn đồi quanh con suối giáp ranh giữa thị trấn Đức An và xã Nâm N’Jang (huyện Đắk Song). Từ quốc lộ 14 vào khu này, nhiều tuyến đường đã bị san ủi, lấy đất sâu hàng chục mét. Thậm chí, để tạo cảnh quan, người ta ngang nhiên đắp một con đập chắn ngang suối, khiến phần thượng lưu suối cây cối bị ngập, còn phần hạ du thiếu nước.

Cùng hai khu nghỉ dưỡng trên, dư luận cũng đang rất bức xúc với khu du lịch "chui" tại khu vực thác Cá Sấu trên suối Đắk Nông, nằm giữa phường Nghĩa Tân và Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa). Tại đây, suốt nhiều tháng qua, có người ngang nhiên san ủi đất nông nghiệp, quy mô khoảng 10ha. 

Ngang nhiên băm đồi, xẻ núi để… săn view - Ảnh 2.

Nhiều hạng mục xây dựng trái phép tại khu du lịch "chui" cạnh thác Cá Sấu - Ảnh: TRUNG TÂN

Ông Phạm Xuân Bính, phó chủ tịch phường Nghĩa Tân, cho biết khu vực này được bà Nguyễn Thị Ngọc (52 tuổi) và ông Nguyễn Văn Vũ (48 tuổi, em bà Ngọc, đều trú tại TP Gia Nghĩa) mua gom từ nhiều thửa đất nông nghiệp rồi san đồi, phá núi, làm đường, xây kè dọc suối, làm cầu, trồng nhiều cây xanh... để tạo cảnh quan.

Chịu phạt nhưng không chịu khôi phục hiện trạng 

Đối với "khu nghỉ dưỡng" thứ nhất, ông Nguyễn Anh Tú, quyền chủ tịch UBND huyện Cư Jút, cho biết hành vi vi phạm của ông Phạm Hà đã bị xử phạt vi phạm hành chính 2 lần với tổng số tiền 23,5 triệu đồng vì đã san ủi, hủy hoại 4.500m2 đất. Ông Tú cũng khẳng định địa phương đã có văn bản tạm dừng các giao dịch liên quan đối với các thửa đất của ông Hà. 

"Khi ông này hoàn thành việc khắc phục hiện trạng mới, chúng tôi mới gỡ bỏ việc chặn giao dịch các thửa đất này", ông Tú nói.

Ngang nhiên băm đồi, xẻ núi để… săn view - Ảnh 3.

Quyền chủ tịch UBND huyện Cư Jut cho biết đã "đóng băng" các lô đất thuộc quyền sở hữu của ông Hà - Ảnh: TRUNG TÂN

Đối với "khu nghỉ dưỡng" thứ hai, ông Phạm Quang Nam, phó chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang, cho biết tháng 7-2021, Công an huyện Đắk Song phát hiện ông T.A.D. (36 tuổi, trú thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp) và ông N.Q.T. (26 tuổi, trú xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) lái hai máy ủi vào san lấp đất tại khu vực này và xử phạt 3,5 triệu đồng/người. 

Công an cũng phạt chủ lô đất, người tổ chức việc san lấp mặt bằng là ông P.N.B. (42 tuổi, trú thị trấn Đức An) vì hành vi hủy hoại đất, số tiền 20 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu nhưng đến nay việc khôi phục vẫn chưa thực hiện.

"Tuy nhiên, diện tích đất bị hủy hoại một phần thuộc thôn 9 (xã Nâm N’Jang), phần lớn diện tích còn lại thuộc thị trấn Đức An" - ông Nam nói.

Với khu du lịch "chui" ở TP Gia Nghĩa, chính quyền cho biết đã có ba quyết định (vào các tháng 1, 4 và 8-2021) xử phạt hành chính đối với ông Vũ, bà Ngọc tổng cộng 45 triệu đồng về hành vi hủy hoại đất và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng chủ đất không chấp hành quyết định của chính quyền địa phương. 

Không chỉ phớt lờ, tại đây bà Ngọc, ông Vũ đã xây dựng thêm, hình thành một khu du lịch quanh thác, chặn thắng cảnh công cộng thành của riêng dù chưa có bất cứ chấp thuận nào của cơ quan có thẩm quyền. 

Ngang nhiên băm đồi, xẻ núi để… săn view - Ảnh 4.

Khu vực đất bị hủy hoại tại huyện Đắk Song - Ảnh: TRUNG TÂN

"Tui không thích cung cấp chứ sao!"

Để tìm hiểu chi tiết hơn về khu nghỉ dưỡng "tự mở" thứ hai, chiều 6-4, phóng viên Tuổi Trẻ đến UBND thị trấn Đức An. Lúc này, ông Hoàng Phước Thiện, chủ tịch UBND thị trấn, ra ngoài nên các cán bộ thị trấn đề nghị phóng viên gọi điện đặt lịch.

Bắt máy, ông Thiện cho rằng chủ đất chỉ cải tạo đất và "đã xin phép sở nông nghiệp rồi hay sao ấy".

Khi phóng viên đề nghị được cung cấp thông tin về việc xin cải tạo đất khu vực nêu trên, ông Thiện nói: "Cái này không cung cấp hồ sơ được". Phóng viên thắc mắc thì ông Thiện nói: "Ừ, thì tui không thích cung cấp chứ sao!".

Sau đó, phóng viên báo sự việc đến ông Võ Quốc Tuấn, phó chủ tịch phụ trách UBND huyện Đắk Song, và xin hẹn lịch nắm thông tin, ông Tuấn hứa: "Tôi sẽ thông tin sớm".

Tự ý san lấp đồi ở TP Gia Nghĩa: Sở Xây dựng Đắk Nông cấp giấy phép tạm không đúng thẩm quyền Tự ý san lấp đồi ở TP Gia Nghĩa: Sở Xây dựng Đắk Nông cấp giấy phép tạm không đúng thẩm quyền

TTO - Thanh tra tỉnh Đắk Nông khẳng định việc Sở Xây dựng cấp giấy phép để ông Nguyễn Văn Bình san lấp cả quả đồi ở TP Gia Nghĩa là trái thẩm quyền, trái quy hoạch đô thị...

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên