05/02/2013 08:18 GMT+7

Ngán

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đêm giao thừa, Bút Bi thường làm gì, có thể bật mí cho biết chút được không?

- Ở thời điểm khi năm cũ sắp qua đi, năm mới đến, Bút Bi học theo những người xưa, dành khoảng một giờ đồng hồ để điểm lại một năm qua mình đã làm được gì, chưa làm được gì; chuyện gì cần phát huy trong năm mới, chuyện gì cần phải chấm dứt hoặc hạn chế. Còn bạn, đêm giao thừa thì làm gì?

- Mấy năm trước, điều tui chờ đợi nhất là ngồi trước màn hình tivi đón xem chương trình Táo quân. Chương trình này hay lắm, điểm đầy đủ những cái gì hư hỏng, xấu xí nhất trong năm. Nhưng năm nay thì chắc tui không coi nữa.

- Tại sao vậy, nghe các báo hé lộ thông tin cho biết chương trình Táo quân đêm giao thừa sắp tới đây cũng thú vị lắm mà...

- Hừm, không cần xem tui cũng biết các ngành y tế, giáo dục, giao thông, kinh tế, thể thao, văn hóa... sẽ tiếp tục lên “đoạn đầu đài” với đầy đủ những câu chuyện xấu xí như các năm trước, thậm chí tệ hơn năm trước, rồi kết thúc là Ngọc hoàng kêu gọi sang năm làm sao cho tốt hơn. Mấy năm đầu, xem chì chiết những cái ngành làm khổ dân tình cũng thấy đã, nhưng bây giờ tui chai lì rồi.

- Hê hê, nào chỉ có người xem chai cảm giác. Cả những ngành được chọn làm nhân vật chính cũng chai luôn rồi. Nghe riết họ tưởng Táo quân giễu ai chứ không phải mình.

- Thì thế, cứ bổn cũ soạn lại, rồi hứa suông là gây ngán lắm đấy.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giao thừa Táo quân