08/10/2021 05:45 GMT+7

Ngã quỵ bởi chính ngón đòn sở trường

Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải
Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải

TTO - Gần 4 năm đến làm việc với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo "nổi đình nổi đám" với ngón phòng thủ phản công lợi hại. Nhưng rạng sáng 8-10, thầy trò ông Park đã ngã quỵ bởi chính ngón đòn sở trường của mình.

Ngã quỵ bởi chính ngón đòn sở trường - Ảnh 1.

Quang Hải (19) có đường chuyền đẹp giúp Tiến Linh ghi bàn - Ảnh: VFF

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online sau trận đấu, cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải (vô địch AFF Cup 2008) đã nhận định như vậy. Anh bình luận về trận đấu:

* Dự mưu trong hiệp 1

"Cùng chung khát vọng tìm chiến thắng đầu tay ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Trung Quốc lẫn Việt Nam đều chọn lối đá chậm, đầy thận trọng trong hiệp 1. Sau tiếng còi khai cuộc, Trung Quốc chủ động đá áp sát, tấn công dồn dập trong 20 phút đầu tiên.

Nhưng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Tấn Trường, họ chuyển đổi trạng thái sang đá chậm, luôn đặt số đông cầu thủ trên sân nhà để đánh chặn từ xa. Không có nhiều điều để nói về chuyên môn sau 45 phút đầu tiên.

Và mọi chuyện đã khác đi sau giờ nghỉ giải lao. Trong bối cảnh cần phải chiến thắng để vực lại niềm tin giành vé dự vòng chung kết World Cup 2022, Trung Quốc lại chọn lối đá phòng ngự phản công, chấp nhận nhường thế trận và quyền kiểm soát bóng cho đối phương.

Trong khi đó, dù thời lượng giữ bóng nhiều, nhưng Việt Nam lại loay hoay trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Nói cách nào đó thì đó là sự bế tắc khi sớm bị đánh bật từ trước vòng cấm địa.

Cách đá nhường thế trận - nhưng có chủ đích - của Trung Quốc đã diễn ra đúng với toan tính của họ. Lưới của Tấn Trường rung lên liên tục bởi hàng loạt những sai lầm không thể tha thứ của hàng phòng ngự.

* Những sai lầm khó chấp nhận

Ngã quỵ bởi chính ngón đòn sở trường - Ảnh 2.

Wu Lei (7) - tác giả 2 bàn thắng vào lưới Việt Nam - Ảnh: VFF

Bàn thua đầu tiên, lỗi thuộc về Tiến Linh khi nhận bóng ném biên lại cẩu thả tạt vào vòng cấm địa trong khi không hề có chiếc áo trắng nào của Việt Nam.

Đối thủ phản công bằng bóng dài vượt tuyến. Bùi Tiến Dũng bật cao nhưng lại không tranh chấp tốt, bóng bật ra sau giúp Zhang Yuning - Wu Lei phối hợp mở tỉ số 1-0.

Hai bàn thua tiếp theo đều chung kịch bản: Shenchao thoải mái lật bóng từ trái sang phải, và Wu Lei - cầu thủ đang đá thuê ở Tây Ban Nha - ung dung hạ gục Tấn Trường.

HLV Li Tie khá cao tay khi nhận ra khoảng trống quá lớn ở hành lang trái của Việt Nam, ông chỉ đạo học trò treo bóng bổng vào đó. Và họ đã làm nên chuyện - đánh bại Việt Nam bằng chính ngón đòn phòng thủ phản công.

Rất nhiều người đã mừng thầm khi bộ ba trung vệ thép là Duy Mạnh - Ngọc Hải - Tiến Dũng tái hợp ở trận cầu này.

Tiếc thay điều mà người hâm mộ chờ đợi - sự chắc chắn của bộ ba trung vệ - lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Mắc quá nhiều sai lầm trong hiệp hai với lỗi của Bùi Tiến Dũng rồi Nguyễn Thanh Bình.

Ít kinh nghiệm trận mạc quốc tế, sai lầm trong việc kèm người, chọn vị trí không hợp lý của Nguyễn Thanh Bình có thể châm chước được. Nhưng sai lầm đón hụt bóng dẫn tới bàn thua đầu tiên thì khó có thể thông cảm cho Bùi Tiến Dũng.

Thêm điều khó hiểu nơi bàn thua thứ ba là việc không hiểu tại sao Hồ Tấn Tài đang đá hậu vệ phải (thay Văn Thanh) lại được kéo sang đá hậu vệ trái.

Chưa hết, ngạc nhiên càng lớn hơn khi tiền đạo Văn Toàn đang quấy phá hiệu quả hàng thủ Trung Quốc, lại được rút về đá hậu vệ phải thay Hồ Tấn Tài. Có lẽ, điều khó hiểu này chỉ ông Park mới lý giải đầy đủ.

Hai pha làm bàn của Hồ Tấn Tài, Tiến Linh đều là kết quả của những miếng đánh được trui rèn thường xuyên.

Đó là kết quả của một chuỗi vận hành nhịp nhàng, kết hợp giữa chuyền dài vượt tuyến chính xác, xử lý đậm chất kỹ thuật (bàn 1-2 của Hồ Tấn Tài), bật tường nhịp nhàng, chuyền bóng như dọn cỗ, biết xuất hiện đúng lúc (bàn 2-2 của Tiến Linh).

Tiếc rằng những khoảnh khắc giao trả nhịp nhàng, làm ngất ngây người xem đã không đem lại sự toại nguyện khi đội tuyển Việt Nam ngã quỵ ở những giây bù giờ sau cùng hiệp 2. Một trận thua có quá nhiều điều để nói.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

Ngã quỵ bởi chính ngón đòn sở trường - Ảnh 4.
Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 ở vòng loại World Cup 2022 Tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3 ở vòng loại World Cup 2022

TTO - Rạng sáng 8-10, tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc 2-3 trong trận cầu rượt đuổi tỉ số ngoạn mục tại UAE ở lượt trận thứ 3 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Quang Hải
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên