04/11/2012 13:21 GMT+7

Nga "giội bom" quần đảo Solomon 16-0

TR.N. (Theo FIFA.com)
TR.N. (Theo FIFA.com)

TTO - Giải FIFA futsal World Cup ở Thái Lan chứng kiến sự bùng nổ các bàn thắng với 63 bàn thắng chỉ trong hai ngày qua, trong đó ấn tượng nhất là tuyển Nga "giội bom" quần đảo Solomon với tỉ số đậm đà 16-0 đêm 3-11.

* 63 bàn thắng trong hai ngày!

Brazil, Bồ Đào Nha quá mạnh

heEDvyOz.jpgPhóng to
Tiền đạo Eder Lima (Nga - áo đỏ) ghi 7 bàn thắng trong trận đại thắng Quần đảo Solomon đêm 3-11, leo lên dẫn đầu giải vua phá lưới - Ảnh: FIFA.com

Ngựa ô Nga và 16 bàn thắng

Tuyển futsal Nga được mệnh danh là “chú ngựa ô” của giải đã khởi đầu bảng F với chiến thắng hoàn hảo 16-0 trước đội Quần đảo Solomon.

Tiền đạo 28 tuổi Eder Lima của đội Nga thi đấu trận đầu tiên trong sự nghiệp tại Futsal World Cup với tâm trạng không thể hạnh phúc hơn khi anh ghi một mạch 7 bàn thắng và leo lên dẫn đầu giải vua phá lưới.

Dickson Kadau, HLV đội Quần đảo Solomon, cho rằng dù thua Nga 16 bàn trắng song các cầu thủ của ông “đã cố gắng thi đấu đến cùng” vì họ không muốn tái lập kết quả trận thua đậm đà hơn (31-2) khi dự World Cup bốn năm về trước.

Trong khi đó cũng ở bảng này, tuyển Colombia lại bất ngờ thua ngược Guatemala 2-5 dù hiệp một dẫn trước 2-1. Bàn thắng của cầu thủ Armando Escobar khi gỡ hòa 2-2 cho Guatemala trong trận đấu này chính là bàn thắng thứ 1.800 của các kỳ FIFA futsal World Cup.

Ý - Úc (9-1): thua nặng vẫn vui!

Đội Ý cho thấy việc họ đến Việt Nam thi đấu "làm nóng" trước thềm Futsal World Cup là sự lựa chọn đúng. Trong trận ra quân đầu tiên, các cầu thủ Ý chứng tỏ thể lực sung mãn và đạt phong độ rất tốt khi thắng giòn giã Úc 9-1.

Ngay ở hiệp đầu tuyển Ý đã dẫn trước 4-0 và sang hiệp hai họ vẫn tiếp tục ghi một mạch thêm năm bàn nữa trước khi để Danny Ngaluafe (Úc) gỡ một bàn danh dự vào phút cuối trận. Có tám cầu thủ Ý ghi tên mình vào danh sách ghi bàn, trong đó Saad Assis ghi được hai bàn.

Dù thất bại nặng nhưng Steven Knight, HLV tuyển Úc, vẫn vui mừng vì đội tuyển của ông ghi được một bàn thắng. “Úc có trình độ khác các đội tuyển chuyên nghiệp ở đây nên việc ghi bàn thắng cũng khiến cả đội hạnh phúc rồi”.

RoR3rzXJ.jpgPhóng to
Trận Ý-Úc kết thúc với tỉ số 9-1 nghiêng về Ý - Ảnh: FIFA.com.

Ở bảng E, CH Czech giành chiến thắng sít sao 3-2 trước đội bóng bé nhỏ Kuwait - đội hạng nhì giải giao hữu quốc tế TP.HCM - Cúp Thái Sơn Nam 2012. Czech đã dẫn trước ba bàn trắng trước khi để đại diện châu Á kiên cường gỡ lại hai bàn ở những phút cuối.

Cùng bảng này, đội tuyển futsal Serbia lần đầu tham dự VCK FIFA futsal World Cup đã gây bất ngờ khi thắng đại diện châu Phi rất mạnh là Ai Cập với tỉ số 3-1.

SuyTmokP.jpgPhóng to
Claudio Goodridge và Alquis Alvarado (tuyển futsal Panama) tranh bóng với Bilal Assoufi (tuyển futsal Morocco - áo trắng) trong trận đấu bảng B giữa hai đội tại sân Huamark, Bangkok
X7Ew5zdL.jpgPhóng to
Lưới của đội Kuwait rung lên sau cú sút ghi bàn của Marek Kopecky (CH Czech) trong trận CH Czech-Kuwait 3-2 ở sân Huamark đêm 3-11 - Ảnh: Getty/FIFA.com.

Các trận đấu kế tiếp (đêm 4-11)

Bảng A: Paraguay - Costa Rica, Thái Lan - Ukraine

Bảng C: Bồ Đào Nha - Nhật Bản, Brazil - Libya

TR.N. (Theo FIFA.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên