Brazil đã thắng, Neymar đã tỏa sáng. Nhưng màn trình diễn của họ chưa thật sự thuyết phục. Ba bàn thắng của Brazil đều không đến từ những pha phối hợp, mà đó là sự tỏa sáng cá nhân.
Neymar độc diễn ghi bàn gỡ hòa ở phút 29. Rồi ở phút 71, trọng tài dường như quá nặng tay khi phạt Croatia quả 11m ở tình huống Lovren phạm lỗi với Fred. Từ chấm 11m, Neymar sút thành công, nâng tỉ số lên 2-1. Và trong những phút đá bù giờ, Oscar với pha bóng cực kỳ tinh tế, ghi bàn ấn định tỉ số 3-1.
Trước đó, vào phút 11, tuyển Croatia đã gây choáng sân Arena de Sao Paulo khi có bàn mở tỉ số sau pha bóng Marcelo phản lưới nhà ở tình huống cố phá đường căng ngang của Olic.
----------
Diễn biến chính của trận đấu:
[quote]Theo thống kê của trang FIFA.com, suốt trận, Brazil nắm 51% thời gian kiểm soát bóng so với 49% của Croatia. Các chân sút của Brazil đã tung ra tổng cộng 14 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, trong khi Croatia chỉ có tổng cộng 10 cú sút.[/quote]
Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Brazil thắng Croatia 3-1.
VAAOOOOO, tỉ số là 3-1 cho Brazil, Oscar ghi bàn. Phút 90+1, trong pha phản công nhanh, Oscar dốc bóng vào trung lộ rồi khéo léo tỉa bóng bằng má ngoài chân phải từ cự li 17m, ghi bàn.
NGUY HIỂM, Phút 90, thủ môn Cesare để bóng bật ra từ cú sút xa, Brozovic ập vào sút bóng ở cự li 8m nhưng David Luiz kịp cản phá.
Thay người Phút 89, Brazil thay người lần 3: Ramires vào thay Neymar.
Phút 86, Modric tung cú sút sệt đưa bóng đi sát cột buộc thủ môn Cesare ngã người đẩy bóng ra.
Phút 82, Perisic ập vào sút bồi tung lưới Brazil nhưng trọng tài không công nhận do trước đó Olic đã phạm lỗi với thủ môn Cesare.
Phút 80, Bernard đá phạt từ vị trí gần chấm phạt góc, Fred đánh đầu ngược đưa bóng đi cắt mặt khung thành rất nguy hiểm.
Thay người Phút 78, Croatia thay người lần 2: Rebic vào thay Jelavic.
NGUY HIỂM, Phút 77, Oscar vượt qua hậu vệ Croatia bên cánh phải, tạt vào trung lộ cho David Luiz rướn người đánh đầu. Pha bóng rất đẹp nhưng cú dứt điểm của Luiz lại đi vọt xà.
Phút 73, David Luiz bay người phá đường căng ngang của Croatia, chịu phạt góc.
VVAAAOOOO, tỉ số là 2-1 cho Brazil, Neymar ghi bàn. Phút 71, Neymar sút thành công quả phạt 11m. Thủ môn Pletikosa đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể cản cú sút quá mạnh của Neymar.
Phạt 11m, Phút 70, Trọng tài rút thẻ vàng cho Lovren và cho Brazil hưởng quả phạt 11m. Từ đường căng ngang của Oscar từ cánh phải, Fred nhận bóng trong tư thế quay lưng. Lovren có tác động bằng tay vào người Fred. Nhưng một quả phạt 11m là hơi nặng.
Thay người, Phút 68, Brazil thay người lần 2: Bernard vào thay Hulk.
Phút 65, trọng tài rút thẻ vàng cho Corluka khi anh phạm lỗi, cản Neymar trong pha phản công nhanh. Trước đó, tiền vệ Croatia đã để mất bóng rất nguy hiểm vào chân Neymar. Brazil được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 25m. Alves sút bóng đi vọt xà.
Thay người, Phút 63, Brazil thay người lần 1: Hernanes vào thay Paulinho.
Thay người, Phút 61, Croatia thay người lần 1: Brozovic vào sân thay Kovacic.
Phút 58, David Luiz vừa tỉnh táo phá đường căng ngang bên cánh trái của Olic.
Phút 51, Oscar đi bóng bên cánh phải và bị Vrsaljko phạm lỗi. Brazil được hưởng quả đá phạt sát điểm đá phạt góc nhưng không tận dụng thành công.
Phút 50, Brazil liên tiếp có hai đường căng ngang vào vòng cấm của Croatia. Dù khá rối loạn nhưng hàng thủ Croatia vẫn phá được bóng.
Hiệp hai đã bắt đầu. Hai đội vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu.
[quote]Hiệp 1 của trận đấu, chủ nhà Brazil nắm giữ 67% thời lượng kiểm soát bóng so với 33% của Croatia. Brazil thực hiện 7 cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của Pletikosa (Croatia), trong khi Croatia chỉ 3 lần uy hiếp khung thành Brazil.[/quote]
Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1.
Phút 44, Olic để mất bóng giúp Neymar xâm nhập vòng cấm địa, hai hậu vệ Croatia kịp cản phá. Bóng bật ra và Fred ập vào dứt điểm về góc xa nhưng bóng đi vọt xà.
Phút 41, Rakitic phạm lỗi với Neymar ở cự li 20m, hơi chếch sang cánh phải. Neymar sút bóng bật hàng rào chắn ra ngoài.
Phút 37, Oscar đi bóng đẹp mắt bên cánh phải, căng ngang làm lố đà hàng thủ Croatia nhưng Modric đã kịp lui về phá bóng chịu phạt góc.
Phút 33, Pletikosa lao ra tóm gọn quả đá phạt góc của Neymar.
VAAAOOO, tỉ số là 1-1 cho Brazil. Neymar ghi bàn. Phút 29, Neymar đi bóng kỹ thuật ở giữa sân rồi tung cú sút chéo góc bằng chân trái. Bóng đi nhẹ nhưng hiểm hóc, vượt qua tay Pletikosa, chạm mép trong cột dọc rồi đi vào lưới.
Phút 26, trọng tài Nishumura rút thẻ vàng dành cho Neymar vì lỗi đánh chỏ với Modric.
NGUY HIỂM, phút 22, Neymar đi bóng khéo léo ở sát biên ngang bên phải, căng ngang vào trung lộ cực kỳ nguy hiểm. Dù rồi loạn, hàng thủ Croatia vẫn phá ra được và Oscar ập vào tung cú vuốt bóng điệu nghệ bằng chân trái đi sát cột nhưng Pletikosa xuất sắc bay người cản phá.
NGUY HIỂM, phút 21, Paulinho vượt qua hai hậu vệ của Croatia, xâm nhập vòng cấm địa nhưng cú sút vào góc hẹp của anh đã bị thủ môn Pletikosa phá ra.
Phút 20, thủ môn Pletikosa lao ra bắt gọn quả tạt khá nguy hiểm của Hulk.
NGUY HIỂM, phút 15, Oscar tạt bóng rất đẹp từ cánh phải nhưng cả Fred lẫn Neymar đều lao vào không kịp, để bóng đi cắt ngang mặt khung thành.
VAAAOOOO, tỉ số là 1-0 cho Croatia. Marcelo đốt lưới nhà. Phút 11, Olic dốc bóng bên cánh trái, tạt vào giữa, hàng loạt cầu thủ Brazil và Croatia đón hụt bóng và Marcelo trong pha lao về đã đốt lưới nhà.
Phút 9, Paulinho tung cú sút ở cự li 25m, bật chân hậu vệ Croatia đi hết biên ngang. Neymar đá phạt góc nhưng bị hậu vệ Croatia dễ dàng phá ra.
NGUY HIỂM, phút 7, Perisic tạt bóng từ cánh phải rồi giữa, loại bỏ hàng thủ Brazil, Olic bật cao hơn Alves, đánh đầu sát cột ra ngoài.
Phút 5, Corluka phạm lỗi với Hulk ở sát biên dọc. Brazil được hưởng quả đá phạt. Marcelo treo bóng hơi lố khỏi khung thành, Thiago Silva đánh đầu trả vào trung lộ cho David Luiz dứt điểm. Cú đánh đầu của Luiz quá nhẹ nên thủ môn Pletikosa đã dễ dàng bắt gọn.
Phút 3, Olic có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái, tạt vào trung lộ nhưng bị trung vệ David Luiz khống chế.
Trận đấu bắt đầu. Cả Brazil lẫn Croatia đều mặc trang phục truyền thống. Brazil áo vàng quần xanh còn Croatia áo ca rô đỏ, quần trắng.
----------------
Tuyển Brazil và khán giả Brazil trên khán đài sân Arena de Sao Paulo đã có một màn ca quốc ca cực kỳ cuồng nhiệt, thể hiện rõ quyết tâm của họ tại World Cup 2014.
HLV Scolari tung ra đội hình 11 cầu thủ Brazil tương tự như trong trận thắng Serbia 1-0 vừa qua. Đây có lẽ cũng là đội hình mạnh nhất của Brazil hiện nay.
Trong khi đó tiền đạo gốc Brazil của Croatia là Eduardo chỉ được xếp trên băng ghế dự bị còn tiền đạo nổi danh nhất hiện nay của họ, Mario Mandzukic lại không thể ra sân vì thẻ phạt.
[box]Đội hình xuất phát
Brazil: Thủ môn: Cesare; Hậu vệ: Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Tiền vệ: Paulinho, Gustavo, Oscar; Tiền đạo: Neymar, Hulk, Fred.
Croatia: Thủ môn: Pletikosa; Hậu vệ: Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko; Tiền vệ: Modric, Rakitic, Kovacic; Tiền đạo: Olic, Jelavic, Perisic.[/box]
---------
Lịch sử đứng về phía Brazil vì chưa có đội chủ nhà nào thua trong trận đầu tiên của họ tại World Cup. Tổng cộng, các đội chủ nhà đã thắng 14, hòa 6 trong các trận mở màn của mình.
Kể từ World Cup 2006 đến nay, đội chủ nhà sẽ đá trận khai mạc, thay vì là đội đương kim vô địch như trước đó. Tại World Cup 2006, Đức thắng còn Nam Phi hòa Mexico 1-1 tại World Cup 2010.
Trong lần đăng cai World Cup trước, vào năm 1950, Brazil đã thắng Mexico 4-0 trong trận mở màn.
Thành tích ở vòng đấu bảng của Brazil cũng rất ấn tượng. Lần cuối cùng Brazil thua ở một trận vòng bảng World Cup là vào năm 1998 trước Na Uy với tỉ số 1-2.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận