Neymar rời sân trong nước mắt - Nguồn: Newscolina/X
Ngôi sao của CLB Santos, Neymar vừa chịu thất bại nặng nề 0-6 trước Vasco da Gama của người đồng đội ở tuyển Brazil, Philippe Coutinho.
Trong trận cầu mang tính quyết định ở giải Serie A (Brazil), Santos đã phải chịu trận thua tan nát 0-6. Kết quả này đẩy họ vào tình thế vô cùng khó khăn trên bảng xếp hạng.
Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu với mục tiêu trụ hạng, khiến tính chất cuộc đối đầu càng thêm căng thẳng. Trong khi Neymar không thể tạo ra sự khác biệt cho Santos thì Philippe Coutinho lại tỏa sáng rực rỡ bên phía Vasco.
Đây là một trong những trận thua đậm nhất trong sự nghiệp của Neymar. Một đòn giáng mạnh vào tinh thần khi Santos đang phải vật lộn để tránh xuống hạng.

Neymar ngồi gục xuống sân trong sự thất vọng - Ảnh: REUTERS
Tiền đạo người Brazil bất lực và rời sân trong nước mắt. Tệ hơn nữa, Neymar còn phải nhận thẻ vàng thứ ba trong mùa giải, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị treo giò trong trận đấu tiếp theo gặp Bahia. Thất bại này khiến Santos chỉ có 21 điểm, tụt xuống vị trí thứ 15 và tiến gần đến nhóm xuống hạng.
Sau trận đấu, Neymar không hề giấu giếm sự thất vọng của mình. Anh chia sẻ với các phóng viên: "Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của mình. Người hâm mộ có toàn quyền để phản đối.
Nếu họ muốn chửi bới và xúc phạm chúng tôi, họ có quyền làm vậy. Đó là một sự xấu hổ tột cùng. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trong đời”.
Khi được hỏi về những giọt nước mắt của mình, Neymar thừa nhận: "Những giọt nước mắt đó là do tức giận, do tất cả mọi thứ. Thật không may, tôi không thể giúp được gì cả. Thành thật mà nói, đây là một màn trình diễn rất tệ của tôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận