18/02/2007 16:54 GMT+7

Nếu đồng lòng, thì sẽ thành công

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Tôi và em quen nhau đã gần 2 năm và dự định năm tới sẽ cưới, tuy nhiên trong giai đoạn này, chúng tôi thường cãi nhau vì những việc rất nhỏ, em cho rằng tôi phải sống như thế này, như thế kia theo ý của em.

y9erM25a.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Tôi và em quen nhau đã gần 2 năm và dự định năm tới sẽ cưới, tuy nhiên trong giai đoạn này, chúng tôi thường cãi nhau vì những việc rất nhỏ, em cho rằng tôi phải sống như thế này, như thế kia theo ý của em.

Vì yêu em có những việc tôi cũng làm theo ý của em, nhưng chính vì vậy mà em có vẻ xem thường tôi. Tôi đồng ý đôi lúc em cũng có những ý kiến hay, nhưng có những việc rất nhỏ thì em lại làm cho nó trở nên to tát, giận hờn vô cớ. Trong khi đó, những chuyện mà tôi góp ý với em, em lại nói tính của em là như thế, nếu yêu em thì tôi phải chấp nhận.

Một lần trò chuyện với mẹ em về việc tổ chức đám cưới, mẹ em nói rằng: khi cưới, tôi phải có nhà riêng (không cần nhà cao, của rộng) để sống chung với em và mẹ em. Tuy tôi có nói, gia đình của 2 bên cũng gần và cũng có thể dễ dàng qua lại chăm sóc cho cả 2 gia đình, nhưng mẹ em vẫn không đồng ý.

Trong khi đó, gia đình tôi tôi là út và ba, mẹ đã lớn tuổi. Căn nhà tôi đang ở là công sức của tôi và gia đình rất khó khăn mới có được. Tôi muốn ở nhà của mình, để chăm sóc cho gia đình tốt hơn, tất nhiên tôi cũng chăm sóc và lo gia đình bên em (vì nhà 2 bên không xa). Riêng em, lúc đầu em cũng không đồng ý về bên nhà tôi, nhưng về sau em đồng ý. Tuy vậy, em cũng phải theo ý của mẹ em.

Tôi không biết có tiến tới làm đám cưới hay không? Và nếu khi cưới sẽ ở đâu để làm sao được trọn vẹn cả 2 bên? Xin cảm ơn các anh chị! (V.Lê)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Bạn và cô ấy đang có những bất đồng và mâu thuẫn nhất định thì tại sao lại không có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Những gì bạn kể cho thấy cô ấy cũng có thể là người biết suy nghĩ và sắc sảo. Lẽ dĩ nhiên, nếu cô ấy cứ buộc bạn phải chiều tính cô ấy mà cô ấy không chiều tính của bạn thì thật sự chưa công bằng. Bạn có quyền nói điều này chứ! Thế nhưng, cũng đừng vì cái tôi quá lớn để "làm căng" với cô ấy vì có những điều cô ấy nói cũng rất hợp lý. Chính bạn cũng thừa nhận thì tại sao mình lại không lắng nghe góp ý hoặc lời phân tích này?

Trong mối quan hệ yêu đương hay trong cuộc sống vợ chồng, việc tham khảo ý kiến của nhau là vô cùng cần thiết. Chính điều này làm cho cả hai sẽ hiểu nhau và tốt lên, bạn ạ! Không có một cái gì tuyệt đối và càng không thể có sự đồng thuận một cách tuyệt đối hay hòa hợp tuyệt đối.

Đừng nghĩ đến sự hòa hợp quá mức vì suy nghĩ này rất viễn vông. Nếu thực sự bạn vẫn cần cô ấy, nếu thực sự bạn không muốn mất người ấy... thì hãy chấp nhận cái tương đối và thẳng thắn góp ý cho nhau để mọi sự sẽ đẹp hơn.

Vấn đề của bạn và bạn gái sau khi đã giải quyết xong cũng như bày tỏ nguyện vọng rằng cả hai nên thay dổi vì nhau, hy sinh cho nhau thì chuyện cần giải quyết kế tiếp đó là chuyện gia đình của cô ấy. Thật khó cho bạn vì cô ấy và mẹ ở chung với ông ngoại. Nói như thế có nghĩa đó có thể là ngôi nhà chung (điều này bạn nói không thật rõ trong mail) nên việc chung sống hay sống riêng cũng phức tạp. Cũng phải hiểu hoàn cảnh của mẹ cô ấy và cô ấy để đừng làm căng hay đừng cứng rắn quá mức khi quyết định.

Thẳng thắn trò chuyện với mẹ cô ấy cũng là điều nên làm. Việc ước mơ có một ngôi nhà riêng để bạn chung sống với cô ấy và mẹ cô ấy là điều có thể, nhưng hãy giải thích rất thật là chờ thêm điều kiện, hãy đồng cảm vì bạn là con út phải lo cho cha mẹ... để mẹ cô ấy hiểu và cùng thống nhất quyết định cuối cùng cũng không muộn. Có thể đây không phải là trường hợp dễ dàng giải quyết nhưng nếu bạn và cô ấy cùng đồng lòng, cùng chung sức mạnh thì có lẽ mọi thứ không quá mức căng thẳng.

Hãy nói cho cô ấy hiểu để cùng thuyết phục. Hãy chọn giải pháp tương đối là không nhất thiết bắt cô ấy làm dâu cả tuần mà có thể một hai ngày về ở với mẹ cô ấy xem sao. Hãy tranh thủ thêm sự quan tâm và đồng cảm của ba mẹ bạn để ba mẹ bạn cũng hiểu cô ấy là con gái một... có lẽ hướng này cũng có thể là hướng giải quyết khá ổn. Có thể hai bạn sẽ gặp khó khăn khi trình bày nguyện vọng nhưng nếu cố thì mọi chuyện cũng ổn thôi, bạn ạ!

Chúc bạn thành công!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời chung cho các bạn đọc trên TTO do lượng email gửi đến chuyên mục rất nhiều, chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Đối với những câu hỏi thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời qua email.

Rất mong bạn đọc thông cảm và gắn bó với chuyên mục Tình yêu Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất