Đó là một trong gần 20 ý kiến phản hồi của bạn đọc xoay quanh dự thảo chỉ thị “Cán bộ, đảng viên khi tổ chức đám cưới không được mời quá 50 mâm (tức 300 người - PV)...” của Thành ủy Hà Nội (Tuổi Trẻ ngày 30-9).
Bạn đọc Tạ Tiến Dũng cho biết thêm: “Tôi là giảng viên một trường đại học danh tiếng tại TP.HCM, hiện tôi đang quản lý chương trình sau đại học. Ba mẹ tôi là quản lý cấp cao tại một tỉnh”. Do mối quan hệ rộng nên khi “bóp nhỏ” số lượng khách mời, bạn Dũng đã vấp phải sự phản ứng từ gia đình. Cuối cùng, nhờ sự đồng tình của người cha mà mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.
Bạn đọc Hoàng Hoa viết: “Hiện nay việc cưới xin gây ra lãng phí rất lớn cho xã hội về vật chất, thời gian, sức khỏe. Nên đã đến lúc phải hướng xã hội tiếp cận văn hóa hiện đại trong cưới xin: gọn nhẹ, vui vẻ, ý nghĩa...”.
Bạn đọc có địa chỉ email khanhnhnotd@... gợi ý: “Cỗ không quá 50 mâm, khách không quá 300 người thì vẫn chưa văn minh, vẫn tốn kém. Mỗi mâm đặt ở khách sạn bình thường khoảng 2-3 triệu đồng thì cũng đã mất 100-150 triệu đồng rồi. Như vậy có là tiết kiệm không... Sao không đề xuất khi cưới không nên ăn uống gì cả, chỉ đăng ký ở xã, phường rồi đôi uyên ương đi hưởng tuần trăng mật thì có phải văn minh mà đỡ tốn kém không”.
NST đã liên lạc với hai bạn đọc N.T.Vĩnh (26 tuổi, Q.5) và Đ.N.H.Quỳnh (27 tuổi, Q.3) để hỏi về đám cưới của hai bạn sắp tổ chức tại TP.HCM. Đ.N.H.Quỳnh chia sẻ: “Gia đình hai bên khá giả nhưng tụi mình muốn có một đám cưới ấm cúng, đơn giản bằng chính số tiền dành dụm của hai đứa trong thời gian đi làm. Tụi mình loại bỏ các dịch vụ không cần thiết khi đặt tiệc tại nhà hàng như bắn pháo hoa, chiếu clip, lễ rước cô dâu bằng xe này xe kia, múa lân, đặt cổng hoa... và chọn thực đơn dễ ăn, ít tiền. Mâm quả sẽ do mấy chị em mình tự bày biện theo phong cách riêng, nhưng không đi ngược với truyền thống ông bà. Sau đám cưới, tụi mình kết hợp đi hưởng tuần trăng mật cùng với việc về ra mắt bà con hai họ ở hai tỉnh thành khác nhau. Vừa đỡ tốn kém, vừa đỡ mất thời gian...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận