29/05/2018 12:06 GMT+7

Nạo vét sao khỏi... lấm tay!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Dự án đội vốn là... chuyện thường ngày. Nhưng đội vốn từ 72 tỉ lên 2.595 tỉ, gấp 36 lần thì đúng là vô tiền khoáng hậu!

Nạo vét sao khỏi... lấm tay! - Ảnh 1.

Ở đâu mà kinh dị vậy?

- Dự án nạo vét sông Sào Khê ở Ninh Bình.

- Rồi có ai giải thích vì sao nó đội vốn ớn lạnh vậy không?

- Có. Nói là việc nạo vét đi qua vùng di tích Tràng An, đi qua cố đô Hoa Lư, nơi vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long này nọ...

- Đội vốn kiểu đó không chừng vua sẽ... đội mồ thắc mắc: cớ sao các anh lại đổ thừa liên quan đến ta?

- Đội từ 72 tỉ lên 2.595 tỉ đồng, tiền ở đâu mà bù vào?

- Tỉnh này nói Nhà nước chỉ chi 1.400 tỉ đồng thôi, số 1.200 tỉ mấy ổng xoay xở từ nguồn khác!

- Nói trơn như chạch! Tiền nào chẳng là tiền? Chưa nói là đội vốn kiểu đó, không chừng...

- Không chừng sao?

- Nạo vét sao khỏi... lấm tay! Chuyện tày đình như vậy, không thanh tra còn đợi chừng nào! 

Choáng với cảnh thi công lèo tèo ở dự án Sào Khê đội vốn 36 lần Choáng với cảnh thi công lèo tèo ở dự án Sào Khê đội vốn 36 lần

TTO - Mặc dù đã đội vốn lên 2.595 tỉ đồng nhưng đến nay dự án nạo vét sông Sào Khê (tỉnh Ninh Bình), khởi công từ năm 2001, vẫn như một đại công trường và chưa biết khi nào mới hoàn thành...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên