07/06/2009 19:31 GMT+7

Nam vương Thụy Sĩ 2009 không biết viết!

CÔNG KHANH (Theo Le Matin)
CÔNG KHANH (Theo Le Matin)

TTO - Ngày 2-6-2009 - một tháng tròn sau khi nhận danh hiệu người đàn ông đẹp nhất Thụy Sĩ năm 2009, chàng trai 22 tuổi André Reithebuch dũng cảm thú nhận mình không biết viết khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Tele Züri.

8rv7SPi1.jpgPhóng to
Nam vương 2009 của Thụy Sĩ André Reithebuch

Anh nói rằng mẹ anh là người giúp anh điền phiếu đăng ký dự thi và anh học đọc ở trường huấn luyện tân binh.

André Reithebuch thuộc nhóm những người mà quá trình học tập thông thường không đem lại kỹ năng đọc và viết hoặc những kỹ năng này mau chóng bị mất đi. André Reithebuch đọc bình thường nhưng trong một câu ngắn viết cho Tele Züri trước khi ghi hình, André Reithebuch phạm đến 3 lỗi chính tả. Anh nói: “Tôi biết điểm yếu của mình. Tôi có thể tin tưởng mẹ tôi khi cần sửa những bức thư quan trọng”.

Urs Brülisauer - trưởng ban tổ chức cuộc thi Mister Thụy Sĩ - cho rằng André Reithebuch không vi phạm quy chế thi, vì người mù chữ theo định nghĩa của Thụy Sĩ là người không biết đọc lẫn viết. Bà Anne-Chantal Poffet - công tác tại Hội Đọc và viết, đồng trưởng ban tổ chức cuộc thi Mister Thụy Sĩ - hy vọng trường hợp của André Reithebuch sẽ khuyến khích các thanh niên trẻ mù chữ dũng cảm tham gia các lớp xóa mù chữ.

Nằm giữa Đức, Pháp, Ý, Áo và công quốc Liechtenstein, Liên bang Thụy Sĩ sử dụng 4 ngôn ngữ chính: Đức, Pháp, Ý, Romanche. Với dân số 7.581.520 người (2008), Thụy Sĩ có gần 800.000 người mù chữ mà đa số là dân nhập cư. Theo bà Anne-Chantal Poffet, trong những gia đình có “văn hóa nói”, trẻ em thường không chịu đọc.

CÔNG KHANH (Theo Le Matin)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất