
Những bức thư tay đầy xúc động của bạn học gửi đến H.C.Th., nam sinh vừa đuối nước - Ảnh: H.H.
Nỗi đau này như một nhát dao cứa vào mùa hè đang đến, nhắc nhở về những hiểm nguy rình rập quanh ta.
Bạn học ra đi mãi mãi. Các bạn cùng lớp không ai bảo ai, viết những tấm thư tay nhỏ bé gửi đến bạn ở nơi rất xa.
Trong không khí tang thương, những dòng chữ vụng về, run rẩy của các bạn học sinh khiến ai nấy đều nghẹn ngào: "Th. ơi, đừng đi tắm sông nữa nhé...", "Hello Th., ở đó có vui không? Tớ xin lỗi vì đã từng ngồi lên chỗ của cậu...", "Ở trên đó, cậu có ngủ ngon không?". Những lời nhắn nhủ muộn màng, những giọt nước mắt tiếc thương, tất cả đều chất chứa nỗi đau, mất mát quá lớn.
Lúc 14h ngày 26-3, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị nhận được thông tin rất thương tâm về một nam sinh lớp 4 đuối nước tại khu vực đập ngăn mặn trên sông Hiếu, thuộc phường 3, TP Đông Hà.
Khoảng 15h30 cùng ngày, thi thể của Th. đã được tìm thấy.
Sau sự việc, lãnh đạo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng kêu gọi hơn 80 triệu đồng hỗ trợ gia đình Th. trong lúc tang gia bối rối.
H.C.Th. có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lớn lên trong gia đình cận nghèo, thiếu thốn đủ bề. Nhưng em chưa bao giờ thôi cố gắng, chưa bao giờ thôi mơ ước về một tương lai tươi sáng. Sự ra đi của em không chỉ là mất mát của gia đình mà còn là nỗi đau của cả cộng đồng.

Bạn học cùng lớp đến viếng em Th. - Ảnh: H.H.
Những năm học tại trường, Th. luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và những tấm lòng hảo tâm. Em được trao tặng những món quà nhỏ, những góc học tập ấm áp, những bộ quần áo mới tinh tươm.
Ngày 24-3, Th. vừa nhận được một góc học tập trị giá 2 triệu đồng, món quà ý nghĩa từ Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị. Niềm vui còn chưa kịp lan tỏa, thì tai họa ập đến.
Sự ra đi của Th. là lời cảnh tỉnh đau xót về hiểm họa chết đuối, đặc biệt là vào mùa hè. Trẻ em với sự hồn nhiên và thiếu kỹ năng tự bảo vệ, rất cần sự quan tâm sát sao từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, cô Nguyễn Thị Thanh Tình cho hay nhà trường đã và đang nỗ lực trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh thông qua các giờ học, hoạt động ngoại khóa và những bài hát cảnh báo "Đừng chơi gần nơi nước sâu".
"Nhưng liệu chừng đó đã đủ? Nhà trường rất cần phụ huynh quan tâm sát sao, không lơ là trong việc giám sát con em mình", cô Tình nhắn nhủ.
Giờ đây khi Th. đã mãi mãi ra đi, chúng ta hãy cùng nhau hành động, lan tỏa thông điệp an toàn để không còn một H.C.Th. nào phải chịu nỗi đau mất mát này nữa. Hãy để mùa hè của trẻ thơ luôn tràn ngập tiếng cười, không còn những giọt nước mắt xót xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận