Vụ việc được truyền thông ghi nhận ban đầu là do người dân tụ tập đi xem màn trình diễn laser 3D ở bến Thượng Hải. Năm ngoái lễ đón năm mới tại khu vực này thu hút đến 300.000 người.
Theo Reuters, đám đông vui vẻ bỗng trở thành đám đông chết chóc khi có ai đó trên lầu cao thả tiền xuống mà nhân chứng kể với đài truyền hình quốc gia Trung Quốc là “nhiều như tuyết rơi”. Đám đông giẫm đạp nhau trong hỗn loạn để giành lấy tiền may mắn.
Nhưng buồn thay, như lời kể của cô Cui Tingting, 27 tuổi, đó chỉ là tiền giả. “Điều đó thật độc ác” - cô Cui kết luận.
Vụ giẫm đạp cuối năm nay là thảm kịch lớn tại Thượng Hải kể từ sau vụ cháy một tòa chung cư khiến 58 người thiệt mạng năm 2010.
Trong khi đó, ít nhất 14 vụ cháy đã xảy ra trong ngày đầu năm tại Philippines đã khiến ít nhất bảy người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do pháo hoa.
Theo Hãng tin AP, một đám cháy lớn đã thiêu rụi hàng trăm căn nhà lụp xụp tại một khu ổ chuột nằm bên bờ một con mương ở Manila sáng 1-1. Hàng ngàn người nghèo bị mất nhà cửa. Gió mạnh khiến ngọn lửa lan nhanh hơn dọc một dãy nhà lụp xụp dài 1km.
Lực lượng cứu hỏa đã rất vất vả len lỏi trong những con hẻm chật hẹp để tiếp cận đám cháy.
Trang GMA cho biết lính cứu hỏa đã không đủ nước để chữa cháy mà cột nước cứu hỏa lại quá xa.
AFP cho biết pháo hoa và các vụ bắn súng chỉ thiên mừng lễ trong ngày đầu năm cũng khiến 354 người bị thương ở Philippines. Tuy nhiên, con số bị thương trong ngày đầu năm này lại ở mức thấp nhất trong vòng năm năm qua tại Philippines.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận