06/11/2012 02:25 GMT+7

Nằm giường trị bá bệnh

DÃ QUỲ
DÃ QUỲ

TTC -Gần đây, trong giới người cao tuổi đang rộ lên phong trào rủ nhau đi nằm giường trị bá bệnh, hay còn gọi là giường massage trị liệu.

Khổ như đi nằm giường trị bá bệnh

Đúng là trên đời này không có cái khổ nào giống cái khổ nào. Thời đất nước chưa giải phóng thì khổ vì bom đạn, vì thiếu ăn, nay hòa bình thì khổ vì đủ thứ thông tin giật gân và quảng cáo sai sự thật về các loại thuốc, giường trị bá bệnh, máy massage giúp eo thon, bụng nhỏ, vòng đeo tay chống cao huyết áp và nhiều thứ bệnh khác, khiến cho các ông các bà cao tuổi phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng - giờ mà nhiều người đang trong chăn êm nệm ấm - lao ra đường với bộ dạng rúm ró vì lạnh để đến xếp hàng lấy số chờ nằm giường trị bá bệnh. thật là khổ! Rồi khi lên nằm được trên giường nào đã yên, lại bị nhân viên đến tận giường dụ ngon dỗ ngọt về công năng “thần kì” của chiếc giường mà các cụ đang nằm kiểu như: “Nằm giường này sẽ giúp cụ đả thông kinh mạch, giúp máu tuần hoàn tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh, cường tráng” hay “ngoài chức năng massage, giường còn giúp trị bệnh cao huyết áp, trị ung thư, tiểu đường... giúp các cụ chống chọi với bệnh tật để sống lâu với con cháu” .

Tuổi già - cái tuổi mà người ta hay nói “gần đất xa trời, lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân” nên khi nghe nói đến sống lâu là cụ nào cũng vui như tết. Thế là các cụ không ngần ngại bỏ tiền túi ra hoặc xin con cháu từ vài triệu cho đến vài chục triệu để “đưa giường về dinh” với mong muốn kéo dài sự sống.

Chiếc giường mà biết nói năng

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì giường massage chỉ có chức năng massage thư giãn, giúp lưu thông máu, tạo cảm giác thoải mái như các loại máy massage thông thường khác, ngoài ra không có bất cứ khả năng chữa bệnh nào như lời quảng cáo. Xuất xứ của những chiếc giường này từ Hàn Quốc, có giá khoảng trên dưới 20 triệu đồng, nhưng khi nó được gắn thêm cái mác “giường trị bá bệnh” thì giá bị đẩy lên cao gấp đôi. Vì cái giá của nó quá cao, nên khi mua, nhiều người thường nghĩ “tiền nào của đó”. Có mặt tại một cửa hàng chuyên bán giường massage ở quận 5, chúng tôi cũng thấy cảnh các cụ ông cụ bà chen nhau xếp hàng bốc số chờ nằm thử. Vào gặp cô nhân viên, tôi hỏi về khả năng trị bệnh của chiếc giường cũng như giá cả của nó, thay vì trả lời, cô ta hỏi lại vẻ dò xét: “Anh có người nhà nằm ở đây chưa, vì sao mà biết, nghe ai giới thiệu?”. tôi đáp bừa là ở xóm có mấy người đến đây nằm về, giới thiệu cho biết nên đến tìm hiểu để mua cho người thân.

Lúc đó cô ta mới rỉ rả về khả năng trị bá bệnh của những chiếc giường như một tiến sĩ đa khoa: “Giường này nhập từ Hàn Quốc, có khả năng trị các loại bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, trị ung thư và đặc biệt, người lớn tuổi mỗi ngày chỉ lên giường nằm một tiếng là có thể chống tai biến mạch máu não”. Nói xong cô kể tên ông A bị bệnh sắp chết, bà B bị tai biến mạch máu não bị liệt nửa người, gia đình bỏ ra không biết bao nhiêu tiền của mà chữa không khỏi, vậy mà nhờ mua giường trị bá bệnh về nằm thời gian là khỏe mạnh như thường. Sau một hồi “tung hỏa mù” về khả năng trị bá bệnh của chiếc giường, cô mời tôi: “anh cứ vào xem giường và nằm thử đi, được thì mua về cho cả nhà xài cũng rất tốt cho sức khỏe, chứ không chỉ dành riêng cho người bệnh đâu”. Vào xem, tôi thấy cái gọi là giường chẳng khác nào những tấm thảm để trên chiếc giường, thử hỏi giá thì cô cho biết: “loại đơn dành cho một người nằm: 27 triệu; còn loại đôi, nằm một lúc hai người: 40 triệu”.

Rồi không chỉ giường “bá bệnh”, nhiều nơi còn giới thiệu và bán cả vòng, nhẫn đá trị bệnh, máy massage đeo ở bụng giúp tan mỡ thừa, đeo ở ngực trị bệnh tim mạch. Theo tìm hiểu của chúng tôi thì khi bán được một chiếc giường trị giá 40 triệu là công lời 20 triệu, chính vì lời nhiều như thế, nên không ít công ty sẵn sàng bỏ tiền ra thuê mặt bằng, mướn nhân viên về phục vụ nhu cầu nằm thử giường miễn phí của các cụ, kiểu “thả con săn sắt, bắt con cá rô”.

Được biết đây chỉ là những chiếc giường massage, nên có thể khẳng định những lời quảng cáo về chức năng chữa bệnh của giường massage là không đúng. Nhưng thiên hạ vẫn tin là vì chiếc giường không biết nói năng, chứ nó mà biết nói thì người bán “hàm răng chẳng còn!”.

MqUsX0UF.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 463 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DÃ QUỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất