Phóng to |
| Mỹ Linh cùng chồng - nhạc sĩ Anh Quân - trong đêm diễn - Ảnh: Quỳnh Anh |
Bóng “tóc ngắn” mới thoáng xuất hiện trên màn hình vải, khẽ đong đưa theo tiếng nhạc cổ điển là đã nghe những tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng chật kín người. Ngay khi Mỹ Linh vừa cất lên vài tiếng từ ca khúc mở màn - Mùa đông (trong album Chat với Mozart), là khán giả đã hưởng ứng nồng nhiệt.
Cứ thế, không cần ca sĩ phải “làm màu”, khán giả liên tục vỗ tay, reo hò mỗi khi Mỹ Linh hát thật “say” và ban nhạc chơi thật “bốc”. Bất kể là Mỹ Linh hát thể loại gì: cổ điển, R&B hay pop, đều nhận được sự ủng hộ hết mình từ những người yêu mến tiếng hát của cô.
Mỹ Linh không làm live show này để khẳng định giọng hát hay đẳng cấp của mình. Cô cùng êkip thực hiện chương trình thổ lộ rằng họ làm "tour" này để tạo dựng một hình ảnh tươi trẻ hơn cho Mỹ Linh (mà không phá vỡ sự sang trọng vốn có), giúp cô gần gũi hơn với những người yêu nhạc trẻ tuổi.
Để đạt được mục tiêu đó, Mỹ Linh đã dành thời gian để “chat” với người hâm mộ trước show diễn. Cô tặng và giảm giá vé cho sinh viên. Cô cũng thật mốt trong những mẫu áo của Valerie McKenzie. Cô đã tập để có thể chuyển động thật uyển chuyển trên sân khấu trong suốt buổi diễn. Cô cười và “tung hứng” nhiều hơn với ban nhạc.
|
Nhạc sĩ Dương Thụ: Đây là một live show cá nhân vô cùng cảm động và có đẳng cấp tại VN. Với một chương trình thế này thì đem diễn ở nước ngoài cũng không phải xấu hổ. Chỉ tiếc là âm thanh không được như mong đợi. Có lẽ hai chuyên gia người Nhật Hirokawa và Hojo chưa biết rõ đặc điểm của những nhà hát ở VN (hút và cách âm kém). Và họ đeo headphone để điều chỉnh âm thanh nên không nghe thấy tiếng bị hỏng. |
Mỹ Linh giấu đến cùng danh sách ca sĩ khách mời để tạo bất ngờ. Và... mọi người đã bất ngờ. Ba giọng opera nam hàng đầu của Hà Nội Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn bè thật “đỉnh” cho Mỹ Linh ở Sớm nay mùa xuân và Ngày xa anh (trong album Chat với Mozart).
Trên những nền nhạc cổ điển hay đến “rợn người” ấy bỗng xuất hiện một cô bé Kim 16 tuổi đọc rap “hoay hoáy”: Khi tôi vừa nhận lời mời tham gia với tư cách khách mời trong show này. Phù... hồi hộp, hãnh diện. Tôi biết tất cả làm việc hết sức để chuẩn bị cho show này. Và chẳng lý do gì tôi lại không cố gắng... Mong các bạn sẽ cảm nhận được ngay trên sân khấu này. Hãy sống trong không gian âm nhạc. Hãy cho tôi xem những cánh tay...
Và khi những giai điệu đầu tiên thật êm ái và ngọt ngào của Hương ngọc lan vang lên, chẳng ai nghĩ rằng một rocker sẽ hát ca khúc ấy. Phạm Anh Khoa xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả. Để sau đó là những tràng vỗ tay không thể cưỡng lại. Ai nghĩ rằng “thí sinh” Phạm Anh Khoa của Sao Mai - điểm hẹn 2006 hay bị “bà hội đồng nghệ thuật” Mỹ Linh nghiêm khắc sửa lưng nay lại được vinh dự làm khách mời đặc biệt của Mỹ Linh tour '06?
Đạo diễn Phạm Hoàng Nam (tổng đạo diễn chương trình) đã làm được những điều cần làm cho Mỹ Linh: một live show tươi trẻ nhưng cũng thật ấm áp và cảm động. Hầu hết khán giả đều ngồi lại khán phòng để được nghe Mỹ Linh hát mãi dù cô đã nói lời cảm ơn và chia tay...
* Có 18 ca khúc được trình bày trong Mỹ Linh tour '06. Chương trình sẽ tiếp tục diễn vào hai đêm 24 và 25-11 tại Hà Nội.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận