
Các VĐV bóng chuyền Mỹ (áo đỏ) lại gieo nuối tiếc cho người hâm mộ - Ảnh: FIVB
VNL mùa giải năm nay chứng kiến nhiều bất ngờ lớn, với hầu hết trong số đó đến từ tuyển bóng chuyền nam của Mỹ.
Ở tứ kết, tuyển Mỹ gây sốc khi thắng Ý - nhà đương kim vô địch bóng chuyền nam thế giới - 3 ván trắng đầy ấn tượng. Đến bán kết, Mỹ lại thực hiện cú ngược dòng ngoạn mục để thắng Nhật Bản 3-2 trong thế bị dẫn trước khá ngặt nghèo.
Ở chung kết, Mỹ chạm trán đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) hiện tại là Ba Lan.
Khí thế hừng hực giúp các VĐV Mỹ tiếp tục thi đấu ấn tượng ở trận chung kết. Sau khi thua 21-25 ở ván đầu tiên, họ thăng hoa mạnh mẽ để thắng kịch tính 25-23, 27-25 trong 2 ván tiếp theo.
2 đội đua tranh từng điểm số trong ván 4, và Ba Lan chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng hàng đầu thế giới khi luôn duy trì thế chủ động, qua đó thắng lại 25-23.
Trận đấu tiếp tục thế cân bằng trong 12 đường giao bóng đầu tiên, đưa tỉ số đến mức 6-6. Nhưng từ lúc này, các tay đập của Mỹ dần đuối sức, liên tục thất bại trước hàng rào chắn mạnh mẽ của Ba Lan.
Khả năng chắn bóng quá hay giúp Ba Lan ghi một loạt điểm số quan trọng, vượt lên dẫn 13-7, và sau cùng thắng 15-10, qua đó kết thúc trận chung kết với chiến thắng 3-2.
Như vậy, tuyển Ba Lan đã bảo vệ thành công chức vô địch của họ, qua đó đoạt danh hiệu thứ 3 trong lịch sử đấu trường VNL.
Về phần tuyển Mỹ, việc giành vị trí á quân không phải là kết quả quá thất vọng với họ - nền bóng chuyền thường chỉ đua tranh cho một suất trong top 4 thế giới.

Các VĐV Mỹ trong trận đấu - Ảnh: FIVB
Nhưng trận thua này đã là lần thứ 4 Mỹ thất bại ở chung kết VNL, biến họ trở thành "nhà vô địch" về vị trí á quân trong lịch sử giải đấu danh giá này.
Mỹ thậm chí đã đứng hạng 2 đến 4 lần chỉ trong vòng 7 giải đấu gần nhất. Đây là một kỷ lục khi xét toàn bộ hệ thống các giải bóng chuyền lớn - bao gồm Giải vô địch thế giới, Olympic và VNL.
Một kỷ lục chẳng ai muốn của làng bóng chuyền đỉnh cao vừa được thiết lập bởi các VĐV Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận