
Sáng sớm lạnh, chị Nguyễn Huyền Linh (phường Khánh Hội) bán xôi, bánh mì, bánh giò cho tài xế, học sinh đi học, cán bộ công nhân viên đi làm sớm. 5h ra bán đến hết hàng chừng 7-8h là dọn về - Ảnh: T.T.D.

Phụ huynh mua đồ ăn sáng cho học sinh đi học trong cái lạnh 19 độ C lúc 6h50 sáng 10-1 tại phường Diên Hồng - Ảnh: T.T.D.

Nhiệt độ đo được tại TP.HCM lúc 5h30 sáng 10-1 - Ảnh: T.T.D.
Trong cái lạnh hiếm có ở đất phương Nam, nhiều người dân vẫn tất tả cuộc sống mưu sinh như mọi ngày. Vất vả hơn song lạ lẫm và cả thích thú!
Trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, anh Nguyễn Ngọc Tấn (42 tuổi) đêm không ngủ vì phải thức canh những chậu mai kiểng. Khoác trên mình lớp áo dày rồi đội thêm chiếc nón, anh Tấn nói mấy hôm nay TP.HCM trở lạnh khiến anh vất vả hơn, nhưng không khỏi thích thú. "Tôi chỉ mong sớm bán được để gia đình có mùa Tết ấm áp", anh Tấn nói.
Ông Đại (sinh 1946) từ Hải Phòng vô TP.HCM lập nghiệp nên cũng quen với cái lạnh ngoài đó.
Trời lạnh hơn so với những năm trước, song đêm xuống ông cùng vợ là bà Hoa vẫn ra đường thu gom các ly, chai nhựa, bìa các tông ở các quán khu Hàng Xanh để có thêm thu nhập. Khi điều kiện cho phép ông sẽ đưa bà ra Hải Phòng thăm quê và trải nghiệm không khí lạnh ngoài đó.
Bà Trần Ngọc Chúc (66 tuổi, phường Bình Thạnh) hằng ngày vẫn đều đặn dậy từ 4h sáng lục tục tưới hoa để bán. Bà Chúc cho biết quê ở Sóc Trăng, ngược xuôi lên TP.HCM lập nghiệp đã gần 30 năm nên vốn không quen với lạnh. "Nhưng phải cố, rồi cũng sẽ quen thôi", bà nói.
"Nhưng lâu lâu trải nghiệm cảm giác ở Sài Gòn mà lạnh như Đà Lạt thấy cũng vui. Sáng nay vừa mở cửa nhà, thấy không khí lạnh bao trùm nên tôi phải khoác áo gió, quấn thêm miếng khăn cho ấm", một người dân ở phường Bình Thạnh cho biết.
Người phương Nam luôn cởi mở nên việc hòa mình vào cái lạnh mới rồi cũng quen.

Mua bán vẫn tấp nập tại khu chợ ở phường Cầu Ông Lãnh nửa đêm về sáng 10-1 - Ảnh: T.T.D.

Bà Trần Ngọc Chúc dậy từ 4h sáng trùm khăn tưới hoa để bán - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ông Nguyễn Văn Thái (Công ty Dịch vụ công ích quận 4 cũ) quét dọn rác khu vực dưới chân Cầu Ông Lãnh trong cái lạnh 18 độ C lúc 5h30 sâng 10-1 - Ảnh: T.T.D.

Sinh viên Đoàn Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM nấu bánh chưng gây quỹ Xuân tình nguyện trong cái lạnh 16 độ C - Ảnh: T.T.D.

Bà Hoa, ông Đại nhặt ve chai ở các quán lúc 0h30 khuya 9-1 - Ảnh: T.T.D.

Bà Vân (67 tuổi, An Nhơn, Gia Lai) gánh hàng rong về nhà trọ ở phường Hòa Hưng lúc 1h sáng 9-1. Bà cho biết gánh chừng 100m phải dừng lại nghỉ cho bớt mỏi, rồi gánh đi tiếp cho bớt lạnh - Ảnh: T.T.D.

Bác tài xích lô nằm ngủ co ro chờ khách lúc 1h sáng 9-1 ở phường Xuân Hòa - Ảnh: T.T.D.

Tại ga Bình Triệu, nhân viên mặc áo rét ra gác đường sắt lúc 4h sáng 10-1 - Ảnh: VĂN TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận