Phóng to |
Chỉ cần ung dung ngồi nhà, bóc một viên thuốc "tóc như ý", ực một hơi với nước ngọt là cứ tin chắc tóc mình sẽ được "lên chương trình" suôn thẳng tự nhiên, hay quăn sinh động từ trong chân tóc!
Ý tưởng thú vị trên không phải trong một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà đến từ phòng thí nghiệm của hãng mỹ phẩm nổi tiếng L'Oreal (Pháp). Các nhà khoa học ở đây đã tìm ra được cơ chế quyết định tóc xoăn hay thẳng.
Họ phát hiện ra rằng ở thân tóc, bao quanh khoảng 4 milimét sâu dưới da đầu là phần nang tóc, có hình dáng từa tựa như chiếc móc - ở người châu Âu - và hình dáng thẳng - ở người châu Á. Khi chiếc nang này trồi lên khỏi da đầu, thân tóc sẽ giữ lại nguyên xi hình dáng của chiếc nang. Như thế "một chiếc nang cong sẽ làm cho tóc quăn!".
Tuy chưa tìm ra được "công-tắc chủ chốt" để điều chỉnh hình dạng chiếc nang tóc, nhưng các nhà khoa học đang nghĩ đến khả năng làm thay đổi hình dáng thân tóc bằng việc sử dụng hormone, hay dùng thuốc!
Thích
Em thích lấy chồng bác sĩ cơ Phòng mạch tư nhân khám ngoài giờ Bạc tiền như nước tuôn vô túi Cả cuộc đời em sống nhởn nhơ.
Em thích chồng cảnh sát giao thông Môtô anh cưỡi chạy long nhong Mỗi ngày “làm luật” dăm ba cú Cũng đủ làm cho túi căng phồng.
Em thích lấy chồng thầu khoán ghêXi-măng, sắt thép... anh rất mê Công trình rút ruột chừng... phân nửa Vợ con ở nhà sống phủ phê.
Em thích nhất chồng quan bự nhaQuyền hành nắm sẵn trong tay ta Đất công xà xẻo năm, ba miếng Bán chác lời dăm tỉ dưỡng già.
Từ diển tra ngược
Tóc: Là một cánh đồng màu mỡ chất sừng, nơi các bác thợ cắt vất vả cày cấy bằng các hoạt động cắt, uốn, sấy, duỗi, nhuộm... Cánh đồng này cũng được chăm chút bón phân bằng vô số hóa chất như dầu gội đầu, dầu xả, thuốc mọc tóc, và đều được phun rầy bằng đủ loại thuốc nhuộm tóc sử dụng thay cho thuốc... trừ sâu.
Kết quả: Sau mỗi vụ thời trang bội thu là cánh đồng trở nên hoang tàn, xơ xác đến nỗi gần... trọc cả đầu!
Tư vấn cho nường
* Gần đây em phát hiện ra một sự thật phũ phàng là mình rất giống... sumo! Em phải làm gì bây giờ hả chị? SU SU (TP.HCM)
- Sumo là một võ sĩ bên Nhật biết võ, biết... vật lộn. Đặc biệt thể hình của mấy chàng sumo rất... phì nhiêu. Không biết là em giống ở điểm nào? Nếu em “hội đủ” ba yếu tố trên, chị khuyên em nên tự đề cử mình với Ủy ban Thể thao Việt Nam để các vị lãnh đạo có thể xếp em vào đội tuyển sumo hạt giống tương lai của Việt Nam, chuẩn bị thi đấu quốc tế nay mai.
Còn nếu em chỉ giống ở khía cạnh phì nhiêu thì chị cũng đành bó tay, bởi chị cũng như em đang đi hỏi người ta xem có cách nào để làm cho thân hình gầy guộc như siêu mẫu Két-Mót. Chúc em vui và biết “hãnh diện” với một thể hình rất giống sumo.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận