24/10/2019 20:10 GMT+7

Muốn thoát ế, phải hôn rất nhiều ếch trước khi gặp hoàng tử cóc

THÚY NGUYỄN
THÚY NGUYỄN

TTO - Sau này khi đã thoát ế, tôi mới nhận ra thời gian ế chính là quãng đời thanh xuân kéo dài mà nhiều người mơ ước - tự do hẹn hò không vướng bận, tha hồ làm những gì mình thích và thoả sức đi những nơi mình muốn.

Muốn thoát ế, phải hôn rất nhiều ếch trước khi gặp hoàng tử cóc - Ảnh 1.

Ế chẳng qua là "cực chẳng đã" vì chưa tìm được đúng người mà thôi - Ảnh minh hoạ: SurveyMonkey

Nói vậy không phải để cổ vũ cho những cô gái ế rằng cứ ế tiếp đi, đời gái ế vui mà. Thực tế, ế không phải một sự lựa chọn, và không một ai muốn. Bất kỳ một cô gái bình thường nào cũng mong muốn yêu và được yêu, rồi mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ.

Nhưng ế hay không thì cũng phải sống thật vui đã. Khi tâm hồn ta cởi mở, vui vẻ, thư thái, cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, và cánh cửa cơ hội cũng rộng mở hơn.

Thoát ế bằng cách tự tạo cơ hội cho bản thân 

Nói thì dễ, làm thì khó. Tuổi 20 chính là lúc mông lung về tương lai, lo tìm việc nọ, nhảy việc kia và vẫn đang loay hoay với những câu hỏi "Ta là ai?", "Ta muốn làm công việc gì?", "Ta muốn đời mình sẽ như thế nào?". Bởi vậy, để tĩnh tại và tận hưởng cuộc sống là điều gần như không tưởng.

Sang tuổi 30, công ăn việc làm đã tương đối ổn định nhưng đồng hồ sinh học bắt đầu gõ điên cuồng. Các nàng lo cuống lên tìm đối tác cho cuộc đời vì đã đến lúc phải tính chuyện con cái. Thời gian không chờ đợi một ai.

Bản thân tôi cũng trải qua các giai đoạn kể trên. Trong những năm 20 tuổi, tôi giải quyết những buồn bã của hiện tại, hoang mang về tương lai bằng cách thay đổi môi trường sống. Tôi tìm kiếm học bổng sau đại học ở nước ngoài. Đây vừa là cách để cuộc sống của tôi khác đi, vui vẻ hơn, tạo tiền đề cho tương lai. Quan trọng hơn cả, đây là lúc ra khỏi ao làng, bơi ra biển lớn để bắt "cá lớn". Biết đâu xứ người sẽ cho tôi nhiều cơ hội hơn?

Tôi may mắn nhận được một học bổng thạc sĩ toàn phần ở nước ngoài trong hai năm. Cuộc sống mở sang một trang mới. Tôi cũng mở toang lòng mình ra. Nhưng đời không như là mơ, cá lớn đâu không thấy, chỉ thấy vài chú cá vàng lượn lờ vờn quanh rồi bơi đi mất.

Hai năm trôi vèo, tôi phải trở về "cái máng lợn" ngày xưa. Ế vẫn hoàn ế, và lại loay hoay tìm việc vì tôi không muốn trở lại cuộc sống cũ ở nơi làm việc cũ. Tôi muốn một công việc mới ở một nơi đa sắc tộc, để cơ hội lại mở ra một lần nữa. Tấm bằng thạc sĩ nước ngoài là tấm vé thông hành giúp tôi dễ dàng tìm việc. Tôi vào làm cho một tổ chức phi chính phủ.

Cánh cửa này đóng lại, tôi lại tìm một cánh cửa khác để mở. Tôi nhảy việc khá nhiều. Tôi thường chọn làm ở những công ty nước ngoài mà chỉ cần nói tên là ai cũng biết, bởi đây là những nơi mà đối tượng đã được chọn lọc và tương đối "ngon lành".

Tôi vừa đi làm, vừa hẹn hò, vừa theo lớp tập yoga, vừa tham gia các hội nhóm online - offline, thôi thì đủ cả...

Gặp nhiều ế nhiều, vẫn đi tìm tình yêu 

Tôi vẫn tâm niệm rằng phải thử mới biết hợp hay không. Bởi vậy, tôi luôn dành thời gian để kiểm nghiệm cảm xúc mỗi khi có một đối tượng xuất hiện. Tạo cơ hội cho người khác cũng chính là cho mình một cơ hội.

Tôi đã gặp gỡ, tìm hiểu rất nhiều người, cả tây cả ta. Có một điểm khác biệt là đàn ông Việt Nam tương đối "ngại" những đối tượng như tôi, tức là có học vấn một tí, lại còn dính chút nước ngoài, rồi cá tính rõ ràng, và điểm mấu chốt là không được xinh cho lắm. Các chàng ban đầu cảm thấy thú vị, nhưng để chọn làm bạn đời thì lại không thấy hợp.

Những cô gái có dính một chút yếu tố nước ngoài thường không hợp nhãn với các chàng trai thuần Việt. Bởi vậy chúng tôi mất một mảng đối tượng khá đông đảo. Và các chàng thuần Việt thường khá gia trưởng, yêu cầu cao, nên chúng tôi cố cũng không hợp cho nổi.

May mắn, trong thời đại kỹ thuật số này, chuyện hẹn hò cũng được công nghệ hỗ trợ rất nhiều. Chỉ cần ngồi một chỗ với một chiếc smartphone cài ứng dụng hẹn hò (dating app), bạn có thể tìm hiểu, hẹn hò với nhiều đối tượng. Tôi biết một số bạn gái tìm được bạn đời qua app như thế, và phần lớn họ đều đang hạnh phúc viên mãn.

Muốn thoát ế, phải hôn rất nhiều ếch trước khi gặp hoàng tử cóc - Ảnh 2.

Các ứng dụng hẹn hò online cũng là một kênh giúp nhiều chàng và nàng thoát ế - Ảnh: Tinder

Tôi cũng thử may mắn của mình qua một ứng dụng khá nổi tiếng. Tuy nhiên, thần Cupid vẫn chỉ lướt qua tôi, nháy mắt một cái, rồi ôm cung tên bay mất.

Kinh nghiệm của tôi cho thấy chuyện trăm năm cố đến mấy cũng không bằng một chữ duyên. Thế nhưng các nàng đừng bao giờ ngừng cố gắng, nỗ lực. Hãy tranh thủ thời gian rảnh rỗi này để làm những điều mình thích, học hành, đầu tư cho tương lai, hãy tranh thủ đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, mở mang đầu óc. Đừng quên học cách làm đẹp, tập thể dục để khoẻ mạnh, xinh đẹp và giữ dáng nữa nhé.

Hãy tranh thủ tận hưởng đi, vì đến lúc Cupid nhớ ra nàng, quay lại bắn cho một mũi tên, nàng sẽ lại quay cuồng bỉm sữa như tôi.

Còn vì sao tôi dính "Cupid thần chưởng" ư? Đó là do lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một đồng nghiệp cũ của tôi trót phải lòng, rồi cứ ở đó bền bỉ đợi tôi đi hôn các loại ếch khác nhau. Đến cuối cùng, khi thanh xuân đang chuẩn bị ra đi, tôi mới nhận ra rằng hạnh phúc hoá ra ngay ở bên cạnh mình, trong khi mình cứ mải miết đi thả mồi bắt bóng.

Bạn có bí kíp gì để cân bằng tâm lý khi... ế, hoặc cách "thoát ế" thành công. Mời bạn chia sẻ bài viết về địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Thông minh mà vẫn Thông minh mà vẫn 'ế' vì... không thứ gì 'qua mặt' được mình?

TTO - Tôi từng là gái ế có thâm niên. Người ta nói đồng bệnh tương lân, hơn nữa bọn có chồng bận bịu nhà cửa con cái, thành ra nhóm bạn bè của tôi rặt gái ế chơi với nhau. Từ đó, tôi đúc rút ra được một số điểm chung cơ bản.

THÚY NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên