23/03/2026 19:26 GMT+7

Mùa xuân về Huế, thong dong ở làng Thủy Biều cổ xưa

Ở làng cổ Thủy Biều, có những buổi trưa ta đi miên man mà không gặp một ai, lặng ngắm những ngôi nhà cổ xưa yên ả, những lối nhỏ xanh mát, và ta có thể chạm đến không ít điều bất ngờ.

Mùa xuân về Huế, thong dong ở làng Thủy Biều cổ xưa - Ảnh 1.

Lối dẫn vào nhà trong làng cổ Thủy Biều

Đến Huế, nếu đã quá quen thuộc với lăng tẩm, đền đài, bạn có thể đến với những ngôi làng ở vùng ven bình dị nhưng để lại trong lòng du khách một cảm xúc luyến lưu. Một trong số đó là làng Thủy Biều, cách thành nội khoảng 5km.

Làng Thủy Biều ngày nay nổi tiếng với những vườn bưởi thanh trà xanh mát. Làng là một bán đảo được bao bọc bởi dòng sông Hương, hằng năm sông Hương bồi đắp phù sa nên đất đai màu mỡ, cây cối tươi tốt. Người dân Huế đã biết tận dụng thế mạnh nông nghiệp để phát triển du lịch thân thiện và bền vững.

Ngôi làng cổ Thủy Biều bình yên thơm ngát

Làng cổ Thủy Biểu - Ảnh 2.

Con đường rợp bóng cây xanh

Người ta kháo nhau tháng 8 là mùa bưởi chín, nhiều khách du lịch tìm về làng Thủy Biều ở trong các homestay để được tận tay chạm vào những trái bưởi trĩu cành, được thưởng thức những múi bưởi mọng nước, tươi trong vừa hái xuống. Tuy nhiên có dịp đến làng Thủy Biều khoảng tháng 2, tháng 3, bạn sẽ được tận hưởng mùa hoa bưởi dịu dàng thoảng đưa theo gió khắp các lối đi trong làng.

Dù cho mùa hoa bưởi đã qua, khi rảo bước quanh làng, thư thái thong dong nhìn ngắm những ngôi nhà cổ kính kín đáo ẩn mình sau hàng rào được tạo bởi cây cối cắt tỉa gọn gàng luôn cho bạn một cảm giác riêng tư và dễ chịu.

Cả buổi trưa đi miên man nhưng không gặp một ai, ngôi làng bình yên đến lạ. Thi thoảng ở một khúc quanh nào đó, bất chợt hương hoa thơm ngát xuất hiện đánh động sự tò mò, ngơ ngác kiếm tìm, à thì ra vài cây dâu đang nở hoa. Trong làng luôn cho bạn những giây phút bất ngờ thú vị vậy đó.

Làng cổ Thủy Biểu - Ảnh 3.

Những chùm hoa dâu bất ngờ xuất hiện gây ngạc nhiên cho du khách

Nhà cổ Xuân Đài

Mùa xuân về Huế, thong dong ở làng Thủy Biều cổ xưa - Ảnh 4.

Nhà cổ Xuân Đài ở làng Thủy Biều

Khi quyết định đến với làng Thủy Biều, tôi không có một điểm đến nào cụ thể, chỉ đi lang thang và bất ngờ phát hiện một ngôi nhà tuy đã nhuốm màu thời gian nhưng được chủ nhà chăm sóc, bảo quản kỹ. Từ bức bình phong đến cột kèo, cửa nẻo vẫn còn tươm tất, vững chắc.

Nhà cổ có tên là Xuân Đài, hiện nay do ông Xuân Đài làm chủ. Nhà đã trên 150 tuổi và được ông nội của ông Xuân Đài xây dựng.

Khi vào nhà tham quan, tôi được biết ở đây có dịch vụ nấu ăn bữa trưa cho du khách và trải nghiệm tự nấu. Dịch vụ này chủ yếu là cho du khách nước ngoài. Ngoài ra bạn còn được chính ông Xuân Đài thuyết minh, giới thiệu về ngôi nhà cũng như nhiều thông tin làng cổ và nhiều món ăn, bánh mứt nổi tiếng ở Huế.

Làng cổ Thủy Biểu - Ảnh 5.

Bên trong nhà cổ Xuân Đài

Làng cổ Thủy Biểu - Ảnh 6.

Nhà cổ Xuân Đài được chăm sóc kỹ lưỡng, tuổi đời hơn 150 năm

Đấu trường Hổ Quyền

Làng cổ Thủy Biểu - Ảnh 7.

Đấu trường Hổ Quyền xứ Huế

Cách nhà cổ Xuân Đài chừng 2km là đấu trường Hổ Quyền. Đến đây tôi mới biết hóa ra từ thời vua Minh Mạng - triều Nguyễn, đất nước ta đã có đấu trường để tổ chức các trận đấu giữa voi và hổ để phục vụ lễ nghi và nhu cầu giải trí của vua, quan và người dân. Voi tượng trưng cho sức mạnh triều đình, hổ đại diện cho sức mạnh hoang dã, vì vậy các trận đấu thường được bố trí cho hổ thua. Cụ thể trước các trận đấu, hổ bị bẻ nanh, cắt móng vuốt, nên kết cuộc của trận đấu bao giờ hổ cũng bị voi quật.

Ngày nay, đấu trường Hổ Quyền vẫn còn nguyên vẹn. Đấu trường xây dựng theo hình tròn, tường cao được xây dựng kiên cố, hai bên có hai lối đi dẫn lên khán đài để nhà vua, hoàng tộc, các quan lại và dân ngồi xem. Ngày nay, nếu đến đây tham quan, bạn chỉ có thể đi vòng và chiêm ngưỡng đấu trường ở phía ngoài, vì hai lối vào khán đài đã bị khóa lại.

Làng cổ Thủy Biểu - Ảnh 8.

Đường vòng bên ngoài đấu trường Hổ Quyền

Làng cổ Thủy Biểu - Ảnh 9.

Lối vào đấu trường bình thường được khóa lại

Làng Thủy Biều cổ xưa và thong dong - Ảnh 19.Làng Nguyệt Biều vào hội thanh trà

TTO - Ngày 2-9, làng Nguyệt Biều (phường Thủy Biều, đầu nguồn sông Hương, TP Huế) bước vào ngày hội giới thiệu sản phẩm truyền thống năm 2011. Đây cũng là lần thứ hai thanh trà, một loại bưởi ngon đặc biệt và riêng có của Huế, nhất là ở Nguyệt Biều, được tôn vinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất