17/01/2019 06:14 GMT+7

'Mùa xuân biển đảo' đến với ngư dân Hoàng Sa

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Giây phút thiêng liêng và luôn tạo sự rung động đặc biệt là khi những tấm lá cờ tươi mới, đỏ rực, ấm nóng được cán bộ đoàn, anh chị em nghệ sĩ đặt vào hai lòng bàn tay và trao trang trọng tới các ngư dân bám biển.

Mùa xuân biển đảo đến với ngư dân Hoàng Sa - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 - Ảnh: LÊ TRUNG

Sáng 16-1, cơn mưa nhẹ từ tờ mờ sáng vẫn không làm hạ nhiệt không khí háo hức chờ đón đoàn anh chị em văn nghệ sĩ từ TP.HCM trong êkip thực hiện chương trình Mùa xuân biển đảo tại cảng cá An Hòa, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - nơi hầu như tất cả ngư dân cả đời sóng gió bám biển Hoàng Sa.

Những người dân vùng biển với khuôn mặt đen sạm, rắn rỏi, tóc rối và dáng vẻ chất phác mang mặn hơi biển đã có mặt sớm, kê ghế ngồi đợi với hai niềm háo hức đặc biệt: được đón tết sớm với những văn nghệ sĩ nổi tiếng lâu nay họ chỉ thấy trên tivi và được đón những lá cờ thiêng liêng từ ban tổ chức.

Những lá cờ trong lòng tay

Khuôn viên chương trình được bố trí ngay trên cảng cá, trên một khoảng không gian mà phía sau là những con tàu cá khổng lồ đang trong những ngày dưỡng sức, chuẩn bị lấy đà cho chuyến ra biển đầu năm. Một không khí ấm cúng, thiêng liêng và ân tình đặc biệt lần đầu tiên được diễn ra trên cảng cá - bên những boong tàu đã khiến người dân nở những nụ cười.

Mùa xuân biển đảo đến với ngư dân Hoàng Sa - Ảnh 2.

Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Quảng Nam - Ảnh: LÊ TRUNG

Nhiều ngư dân tại Tam Giang cho biết bà con ở xã này hầu hết đóng tàu công suất lớn để ra vùng biển khơi, trong đó có vùng ngư trường chủ quyền Hoàng Sa để khai thác, thả lưới đánh tôm, bắt mực. Dịp cận tết này, hầu như tàu thuyền được đưa về neo buộc để người dân chuẩn bị đón tết, ra năm đồng loạt các tàu sẽ hụ còi nhổ neo bắt đầu mùa cá mới.

Dàn âm thanh lớn được nổi lên. Những panô biểu tượng về lính biển, về những ngư dân can trường trước sóng gió đã làm buổi gặp gỡ của văn nghệ sĩ với ngư dân nóng ran. Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm, ca sĩ Nam Cường lên sân khấu biểu diễn các tiết mục trong tiếng vỗ tay của ngư dân. Những chiếc điện thoại được đồng loạt giơ lên, tranh thủ ghi lại các khoảnh khắc quý giá họ được trực tiếp xem các nghệ sĩ nổi tiếng từ TP.HCM ra diễn phục vụ.

Trưa 16-1, 30 phút giao lưu cùng anh chị em văn nghệ sĩ với lính Đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà cũng tạo ấn tượng khó quên đối với những người lính trẻ. Các tiết mục sôi động, được biểu diễn "chay" đã khiến hội trường nhỏ chật kín người xem.

Giây phút thiêng liêng và luôn tạo sự rung động đặc biệt là khi những tấm lá cờ tươi mới, đỏ rực, ấm nóng được cán bộ đoàn, anh chị em nghệ sĩ đặt vào hai lòng bàn tay và trao trang trọng tới các ngư dân bám biển. Với người dân, lá cờ Tổ quốc là một món quà đặc biệt không chỉ giúp họ có thêm những lá cờ mới để buộc lên mạn tàu giữa biển, mà còn là một động lực từ đất liền gửi gắm để có thêm những chuyến ra khơi cá đầy khoang.

Cháy với những đôi mắt canh biển

Buổi chiều, chương trình Mùa xuân biển đảo tiếp tục đến với hàng trăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển ở Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dù phải di chuyển và "cháy" ở một lịch trình các sự kiện khá dày nhưng anh chị em nghệ sĩ, các cán bộ đoàn công tác chương trình vẫn có một buổi hội ngộ đầy lửa với lính biển.

Tại hội trường Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2, nhiều chiến sĩ cảnh sát biển đã trong quân phục chỉnh tề có mặt từ khá sớm. Đại úy Lê Văn Bình - chính trị viên tàu Cảnh sát biển 6006 - nói khi biết Mùa xuân biển đảo được đưa về Bộ tư lệnh, anh và nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ đã rất háo hức. Chứng kiến những tiết mục đầy chất lửa với những ca khúc quen thuộc về biển đảo, đại úy Bình cho biết chương trình đã đem đến một kỷ niệm khó quên ngay trước thềm Tết cổ truyền.

"Một cơ hội giao lưu quý giá để được bắt tay, chụp ảnh các anh chị nghệ sĩ mà anh em đều biết mặt. Việc tổ chức chương trình vào dịp cận Tết cổ truyền như thế này cũng là cơ hội để anh em có thêm không khí, thêm sự ấm cúng để vững chắc tinh thần làm nhiệm vụ trên biển" - đại úy Bình nói.

Những ca khúc về Trường Sa, về Tổ quốc được xướng lên trong những hàng tay của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đã tạo nên một chương trình đầy ấm cúng. Để "đáp lễ" tấm lòng và sự nhiệt huyết của anh chị em văn nghệ sĩ TP.HCM, phía Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 cũng đã chuẩn bị một tiết mục cây nhà lá vườn do "ca sĩ Hoàng Quân" - lính phòng tham mưu của Bộ Tư lệnh - biểu diễn: bài hát Nơi ấy là Trường Sa. Những lời trong bài hát này đã tạo độ rung mãnh liệt, khiến cả hội trường lắng đọng.

Mùa xuân biển đảo đến với ngư dân Hoàng Sa - Ảnh 3.

Ca sĩ Nam Cường hát giao lưu với cảnh sát biển - Ảnh: LÊ TRUNG

Ca sĩ Nam Cường - một ca sĩ trẻ, cũng là người con của Đà Nẵng - nói lần đầu tiên anh tham dự Mùa xuân biển đảo nhưng chương trình đã để lại quá nhiều kỷ niệm và những cảm xúc đặc biệt. "Chúng tôi muốn gửi tất cả lòng yêu quý, tình cảm tới những người lính để giữ chắc tay súng bảo vệ biển đảo Tổ quốc" - Cường xúc động nói khi kết thúc chương trình.

Trong chương trình giao lưu tại Vùng cảnh sát biển 2, những phần quà cho cán bộ chiến sĩ, học bổng cho con em lính biển cũng đã được trao tới tay người nhận.

Hôm nay (17-1), chương trình Mùa xuân biển đảo tiếp tục đến với Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đóng tại Đà Nẵng. Đoàn văn nghệ sĩ sẽ giao lưu văn nghệ, gói bánh chưng đón tết, trang trí mai vàng, vẽ thư pháp đón tết trên tàu cùng chiến sĩ tại Vùng 3 Hải quân.

109.000 tấn hải sản/năm

Ông Trần Quang Kiến - chủ tịch Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam - cho biết hiện toàn tỉnh Quảng Nam có 1.200 tàu của dân vươn khơi bám biển, hoạt động trong lĩnh vực khai thác đánh bắt thủy sản. Trong số này có 800 tàu công suất trên 90CV có khả năng đánh bắt xa bờ, 600 tàu trong đó thường xuyên xuống lưới ở Biển Đông, đặc biệt là vùng biển Hoàng Sa máu thịt của Tổ quốc, để đánh bắt cá.

mxbđ 1

Đoàn công tác trao quà cho ngư dân Quảng Nam. - Ảnh: LÊ TRUNG

Nghề cá với ngư dân Quảng Nam đã trở thành một nghề cho thu nhập chính, với đa số người dân các huyện phía đông tỉnh bám biển, mỗi năm cung cấp cho người dân đất liền 109.000 tấn hải sản, tạo thu nhập rất lớn cho người dân.

Điều đặc biệt, theo ông Kiến, những năm gần đây dù tình hình công việc trên biển của ngư dân gặp nhiều thử thách, khó khăn nhưng không một ngư dân nào bỏ biển vì sóng gió, những trở ngại. Mỗi lần tàu nhổ neo hướng ra biển, tinh thần bám biển, bám Hoàng Sa, Trường Sa của ngư dân luôn thấm đẫm trong lồng ngực.

Tặng quà tết cho ngư dân, lính biển

Tại cảng cá An Hòa, ngư dân đã được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam trực tiếp hướng dẫn cứu hộ, sơ cấp cứu trên biển; được các ông đồ tặng thư pháp.

12

Tặng quà cho các chiến sĩ biên phòng - Ảnh: LÊ TRUNG

Ban tổ chức cũng đã dành những phần quà cho Hội Nghề cá Quảng Nam, Bộ chỉ huy quân sự Quảng Nam, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam; 20 phần quà cho con em cán bộ chiến sĩ trị giá mỗi phần 500.000 đồng. Ngoài ra, còn trao tặng 100 cờ Tổ quốc và 100 phần quà mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Đồn biên phòng Kỳ Hà, 21 suất quà tết đã được gửi tới tận tay cán bộ chiến sĩ. Trong chiều cùng ngày, những suất quà, học bổng có giá trị cũng đã được trao tại Vùng cảnh sát biển 2.

Diễn viên Quý Bình:

Ân tình đặc biệt

Đây là lần thứ 4 tôi tham dự chương trình và cho tới giờ, sau khi kết thúc chương trình tại Quảng Nam, trong lòng anh chị em chúng tôi vẫn còn một cảm xúc rất khó diễn tả.

quy binh

Diễn viên Quý Bình - Ảnh: LÊ TRUNG

Dường như đi tới đâu chúng tôi cũng cảm nhận được một ân tình đặc biệt, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn là một thứ gì đó trong máu thịt mà mỗi khi nhắc đến, được tham gia, đem không khí xuân tới phục vụ chương trình luôn làm chúng tôi háo hức, nóng ran trong lồng ngực.

Ca sĩ Nam Cường:

Cơ hội thể hiện tấm lòng

Chương trình diễn ra rất nhiều lần rồi và mình thì lần đầu tiên mới tham gia. Khi nghe anh chị em nghệ sĩ kể về chương trình, mình vô cùng hào hứng, tất cả đều nói rằng đây là cơ hội để thể hiện, bày tỏ tình cảm cho bà con ngư dân, các chiến sĩ canh giữ biển.

nam cuong

Ca sĩ Nam Cường - Ảnh: LÊ TRUNG

Mình cũng sinh ra, lớn lên tại Đà Nẵng nên mình có một cảm xúc đặc biệt, về với ngư dân, với lính biển. Mình về chính nơi mình đã lớn lên, thấy cuộc sống ngư dân còn có nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của chính quyền, bản thân anh chị em nghệ sĩ cũng cảm thấy vui khi được đưa không khí xuân về góp cho bà con và các chiến sĩ.

Trung úy Lê Xuân Nam - Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 4032, Vùng Cảnh sát biển 2:

Món quà tinh thần

Thật khó để có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình Mùa xuân biển đảo tới đơn vị đã khiến anh em cán bộ cảnh sát biển như chúng tôi có cơ hội để gặp gỡ, được nghe trực tiếp họ hát, biểu diễn.

Đây thực sự là một món quà tinh thần trước tết giúp anh em thêm vững tin hoàn thành nhiệm vụ của người lính cảnh sát biển.


THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên