Mùa trăng tròn yêu thương

Có nhiều chương trình đón Trung thu đã đem niềm vui sum vầy đến với bệnh nhi, những bạn nhỏ khó khăn, mồ côi, khuyết tật để san sẻ yêu thương, tiếp thêm động lực trong cuộc sống.

Mùa trăng tròn yêu thương - Ảnh 1.

Những chiếc lồng đèn do sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành tự làm đã lên với trẻ vùng cao tỉnh Lâm Đồng trong "Đêm rằm trên non" - Ảnh: NTT

"Con được nhiều quà quá chừng, được xem múa lân và ảo thuật nữa. Con sẽ đưa tiền lì xì này cho ngoại để mua sách vở đi học", Ngọc Hân (lớp 3, ở phường An Đông, TP.HCM) nói như reo.

Thắp sáng nụ cười trẻ thơ

Ngọc Hân mất mẹ từ bé, cha đi làm ăn xa nên chỉ biết nương tựa vào bà ngoại. Có mặt trong chương trình "Trung thu mơ ước" do khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ) cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) tổ chức, Hân khoái lắm khi cùng ngoại được chụp hình lấy liền.

Không riêng Hân, hơn 500 bạn nhỏ khó khăn từ nhiều nơi, ở các cơ sở xã hội tại TP.HCM đã có những giây phút cười thả ga cùng tiếng trống múa lân, háo hức chơi với ông địa cùng những tràng pháo tay rộn rã. Chương trình còn đến với cả ngàn bạn nhỏ ở những vùng sâu, vùng xa các tỉnh khác.

Nhiều bệnh nhi ung thư vẫn nở nụ cười khi được nhận quà cùng chiếc lồng đèn trên giường bệnh. "Đêm Trung thu con đã có lồng đèn để đón chị Hằng, chú Cuội rồi. Con chỉ mong được về nhà đi học thôi", Nhã An (9 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói.

Tại xã Bàu Bàng (TP.HCM), chương trình "Trung thu yêu thương - Thắp sáng ước mơ trẻ thơ" dành tặng 50 phần quà (25 triệu đồng) cho các bạn lớp học tình thương trong xã. 

Trong khi đó các bạn nhỏ khó khăn ở phường Đông Hòa (TP.HCM) đón Trung thu trong chương trình "Ánh trăng hòa bình" do Đoàn phường cùng phối hợp thực hiện. 150 phần quà (gần 20 triệu đồng) là tình cảm yêu thương mang đến mùa Trung thu ấm áp, vui tươi, ý nghĩa cho các bé.

Gây quỹ mang trăng rằm đến vùng xa

Câu lạc bộ tình nguyện Đom Đóm Đêm (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM) khởi động chiến dịch Trung thu yêu thương 2025 "Hội đèn dệt sắc" từ tháng 7. Cùng với quyên góp gây quỹ, các bạn tổ chức workshop trang trí tranh ép hoa khô cùng gian hàng photobooth giúp chiến dịch có thêm kinh phí và gắn kết các bạn trẻ.

Chiến dịch gây quỹ lần này có thêm lớp học thủ công làm trống lùng tung khá mới lạ. "Tụi mình đem chương trình đến một vài trường học và đến với các bạn nhỏ tại xã Trà Cú (tỉnh Vĩnh Long) vốn còn nhiều thiệt thòi vì cuộc sống thiếu thốn", chị Thùy Linh - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ tình nguyện Đom Đóm Đêm - cho biết.

Trong khi đó thành viên đội công tác xã hội Trường đại học Nguyễn Tất Thành đã mang "Đêm rằm trên non" đến Trường tiểu học Tô Hiệu (tỉnh Lâm Đồng). 250 phần quà cùng cả trăm chiếc lồng đèn giấy do chính sinh viên tự làm đã được thắp sáng tại buổi rước đèn Trung thu trong đêm văn nghệ.

"Mỗi chiếc lồng đèn là bao yêu thương tụi mình trao gửi đến các bạn nhỏ. Khoảnh khắc các bạn đi rước đèn trung thu trong tiếng trống múa lân và nụ cười rạng rỡ, cùng nhau háo hức ở các gian hàng trò chơi khiến tụi mình vui vô cùng vì đã có một Trung thu trọn vẹn, ấm áp", đội trưởng Phương Anh bày tỏ.

Sẻ chia trong đêm hội trăng rằm

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cùng Đoàn Trường đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức "Đêm hội trăng rằm" trao quà cho trẻ mồ côi Mái ấm Ánh Sáng cùng con em cán bộ. Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát hình sự - mong chương trình đã mang đến đêm Trung thu trọn vẹn để các bạn nhỏ biết rằng luôn được quan tâm, yêu thương.

Các bạn được dự liên hoan phá cỗ, xem văn nghệ, tham gia đố vui, thích nhất là xem múa lân và cùng nhau rước đèn Trung thu. Đại diện mái ấm Ánh Sáng trân trọng cảm ơn lực lượng công an cùng các anh chị đoàn viên đã quan tâm và mang đến cho các bạn nhỏ đêm vui Trung thu ấm áp, đủ đầy yêu thương.

Mùa trăng tròn yêu thương - Ảnh 2.Phục dựng lồng đèn cho Trung thu thêm ý nghĩa

Giữa thành phố náo nhiệt có một không gian xưa cũ bên bờ kênh Nhiêu Lộc (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM), nơi những gương mặt trẻ miệt mài khò từng chiếc nan, phủ giấy kiếng. Đó là những chiếc lồng đèn bọ ngựa, cự giải… phục dựng từ hình ảnh trăm năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất