22/03/2026 11:12 GMT+7

Mùa lái tràm U Minh

Ai về vùng đất rừng U Minh (Cà Mau), màu xanh bạt ngàn của cây tràm là một trong những hình ảnh ấn tượng đầu tiên đập vào mắt.

cây tràm - Ảnh 1.

Một bến thương hồ tràm ở U Minh (Cà Mau)

Không biết từ bao giờ, vùng đất cuối nước này đã bạt ngàn tràm rừng. Sau năm 1975, các lâm trường xuất hiện, cây tràm được trồng thêm nên hàng nên lối đẹp mắt và cho kinh tế cao hơn nhờ bán gỗ, bán than.

Đặc biệt dưới tán rừng tràm U Minh là hệ sinh thái vô cùng phong phú với nhiều sản vật đã nuôi sống dân địa phương bao đời như nghề gác kèo ong, cắm câu, lưới cá, bắt rắn, bắt rùa... mà mới cách đây vài mươi năm vẫn còn rất nhiều. Người đi xuồng chỉ cần đập mái chèo cho cá hoảng sợ nhảy bắn vào xuồng cũng dư ăn. Còn rùa thì người ta chỉ cần đi bộ dẫm chân lên nó để bắt. Chuyện câu con cá lóc bằng bắp chân để chỉ lấy phần thịt má và bộ lòng mà lai rai cũng xuất phát từ vùng đất này.

Gần đây xu hướng trồng cây keo bán cho các công ty làm gỗ dăm đã lan về "thủ phủ" rừng tràm Cà Mau. Không ít bà con dần thu hẹp diện tích tràm của mình để chuyển đổi qua trồng cây keo cho lợi nhuận cao hơn, và phải chấp nhận hệ sinh thái dưới tán keo "nghèo" hơn tán tràm như cá mú ít hẳn đi.

Tuy nhiên với khách phương xa về U Minh ngày nay, hình ảnh rừng tràm bạt ngàn vẫn còn vô cùng rõ nét và cuốn hút. Đó là mùa bông tràm nở trắng rừng lan tỏa mùi thơm nồng ngào ngạt. Đó là những giọt mật ong tinh khôi và những bến thương hồ với các đoàn ghe thương lái lặc lè đến mua tràm rồi rong ruổi đem đi bán phương xa.

Dẫu thế nào những người thương mến miệt đất cuối nước U Minh vẫn mong muốn màu xanh rừng tràm còn mãi bạt ngàn.

cây tràm - Ảnh 2.

Mùa hoa tràm nở trắng rừng Cà Mau lan tỏa mùi thơm nồng ngào ngạt

cây tràm - Ảnh 3.

Nhiều người già U Minh vẫn quyến luyến cây tràm như bao đời cha ông họ sống dưới tán rừng này

cây tràm - Ảnh 4.

Phụ nữ thường làm phần việc róc vỏ tràm để đỡ vất vả

cây tràm - Ảnh 5.

Ghe lái An Giang xuống tận U Minh mua tràm

cây tràm - Ảnh 6.

Việc buôn bán tràm hiện nay đã có máy móc hỗ trợ

cây tràm - Ảnh 7.

Ghe chở tràm đi bán nơi xa

cây tràm - Ảnh 8.

Cưa tràm để vận chuyển xuống ghe

Mùa lái tràm U Minh - Ảnh 9.Rừng tràm U Minh Thượng tái sinh, nhiều cây cao hơn 10m sau trận cháy 2002

Sau trận cháy lịch sử năm 2002 đến nay, rừng tràm ở Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh An Giang) tái sinh với sức sống mãnh liệt, có cây cao hơn 10m. Cánh rừng già chịu tổn thương nặng nề ngày nào giờ có hệ sinh thái đa dạng, hút du khách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất