15/12/2013 02:10 GMT+7

Mùa hội Giáng sinh tại Đức

NGUYỄN VIỆT ĐỨC
NGUYỄN VIỆT ĐỨC

TT - Là một trong những nơi tổ chức hội chợ Giáng sinh lâu đời và nổi tiếng trên thế giới, nước Đức trong những ngày này thật nhộn nhịp.

Il9zwdNi.jpgPhóng to
Trong khi người lớn tìm kiếm những món quà độc đáo cho gia đình thì trẻ con thỏa thích nô đùa với trò trượt băng - Ảnh: Nguyễn Việt Đức

Ngay tại thủ đô Berlin có khoảng 60 hội chợ Giáng sinh lớn nhỏ khác nhau, thường bắt đầu vào cuối tháng 11 (25-11) và kết thúc vào cuối tháng 12 hằng năm. Hầu như tất cả hội chợ đều được thiết kế và sắp xếp một cách hoàn hảo gồm nhiều gian hàng với đủ loại quà lưu niệm, vật trang trí. Sau một hồi tha hồ lựa chọn, ai nấy đều thích thú ghé qua những gian hàng đồ ăn với xúc xích xông khói dai dai, giòn giòn thơm lừng kèm chút xốt mù tạt, rồi gà nướng, xúp, salad...

Tôi và gia đình cũng xúng xính váy áo đến hội chợ ở Alexanderplatz và Lucia Weihnachtsmarkt tại Kulturbrauerei để thỏa sức mua sắm. Những món đồ trang trí bé bé xinh xinh lúc nào cũng là “bãi đáp” của tôi và mẹ chồng. Chồng và ba tôi cứ mon men theo những gian hàng xúc xích rất nhiều loại để lựa chọn, nào là heo, bò, ngựa, cừu với các vị khác nhau như ớt, tỏi hay tiêu cay xè...

Hầu hết khách tham quan hội chợ đều hài lòng với những gì mình tìm được tại đây, nào là xúc xích, nào là bia hay một tách ca cao rượu rhum nóng hổi, trong khi lũ trẻ thích thú nhâm nhi vài quả táo bọc sôcôla và tranh thủ tìm một chỗ đứng cho riêng mình quanh đống lửa thật to trong khuôn viên hội chợ. Nét mặt ai cũng rạng rỡ, mãn nguyện.

NGUYỄN VIỆT ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên