Phóng to |
| Sinh viên tình nguyện trên công trình đường bêtông dài 2.000m ở xã Ninh Thới (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) |
Từ nhiều năm qua lực lượng tình nguyện Mùa hè xanh Trường đại học Bách khoa TP.HCM luôn được xem là đội hình chuyên, với nhiều công trình mang lại hiệu quả rất thiết thực đối với những vùng nông thôn bằng những công trình “khó nuốt” như làm đường, cầu, nhà ở... có tổng trị giá hàng tỉ đồng. Họ đã làm được điều đó như thế nào?...
Những ngày cuối tháng bảy, hai huyện Cầu Kè và Tiểu Cần (Trà Vinh) rộn ràng như tết với hàng loạt lễ khánh thành những căn nhà, cây cầu, con đường xanh màu tình nguyện.
“Hấp dẫn” nhất là ngày trình làng cây cầu bêtông dài nhất chiến dịch (37m), thi công chỉ trong 21 ngày, nối liền ấp Bà My (xã Tam Ngãi) và ấp Bà My (xã Hòa Ân) của huyện Cầu Kè.
Phóng to |
| Bé cũng tham gia lễ thông cầu Mùa Hè Xanh |
Bà con ấp Bà My đồng lòng “duyệt” tên cây cầu là “Mùa Hè Xanh” để mỗi lần qua cầu lại nhớ đến những “đứa con, đứa cháu Bách khoa” dầm mưa đóng cọc, phơi nắng đổ bêtông. Chiếc cầu ra đời đã rút ngắn con đường bà con ra huyện rất nhiều.
Ai đến ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới (huyện Cầu Kè) những ngày này đều được nghe bà con kháo nhau chuyện “kỷ lục Mùa hè xanh”: các SV Bách khoa đã làm 2.000m đường bêtông trong bốn ngày! Khoảng 40 chiến sĩ và hơn 60 bà con địa phương chia thành tám tổ, khoán nhiệm vụ, thi công không ngại mưa nắng.
Chưa hết, ngôi trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia trị giá 100 triệu đồng (Công ty Holcim VN tài trợ) là món quà đặc biệt mà lực lượng Bách khoa tặng xã Hòa Ân (huyện Cầu Kè) trong chiến dịch này.
Phóng to |
| Chiến sĩ tình nguyện Hồng Chân, SV năm 1 Trường ĐHBK, đang hoàn thành công việc cuối cùng công trình Trường mẫu giáo xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) - Ảnh: Trung Uyên |
Họ đã làm điều đó như thế nào? Nói theo cách giản dị của thầy Võ Tấn Thông - chỉ huy trưởng chiến dịch của trường Bách khoa, là SV đã biết dựa vào sức mạnh tập thể để có được những “công trình toàn dân”.
Trước ngày xuất quân, với khả năng thuyết trình của mình về sự hiệu quả của các công trình dân dụng cho bà con vùng sâu vùng xa, các nguồn tài trợ đã được đảm bảo đồng hành cùng chiến dịch: 250 tấn ximăng, 432m dầm bê tông, 500 lít phụ gia, 20 tấn thép…
Ngay cả khâu vận chuyển trang thiết bị, vật liệu... cũng được ban hậu cần Công an TP.HCM hỗ trợ trọn gói. Kế hoạch rõ ràng cụ thể, đảm bảo tiến độ thi công…
Kỹ sư Vũ Quốc Hoàng (thành viên ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh ĐH Bách khoa TP.HCM), “chuyên gia” tìm nguồn tài trợ cho các công trình, rất chân thành khi nói về bí quyết: “Chỉ cần một chữ tín thì sẽ có rất nhiều đơn vị trong xã hội tham gia với mình”.
Cầu đã thông, đường bêtông đã vui bước chân em đến trường cũng là lúc các chiến sĩ Bách khoa TP.HCM về lại Sài Gòn. Trong niềm vui lớn, cứ gặp hoài những đôi mắt rơm rớm, những cái siết tay chẳng chịu rời... Chiến sĩ về, công trình ở lại trong lòng bà con…
|
Chiến dịch Mùa hè xanh 2006, lực lượng Mùa hè xanh ĐH Bách khoa TP.HCM đã làm hơn 5.293m đường, xây 39 cây cầu bêtông (dài nhất là cầu Mùa Hè Xanh - 37m), 17 căn nhà tình thương, một căn nhà tình nghĩa, chống dột 19 căn nhà, một trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia trị giá 100 triệu đồng, một nhà văn hóa xã… Không tính nhân công, tổng giá trị các công trình Mùa hè xanh ĐH Bách khoa tặng hai huyện Cầu Kè và Tiểu Cần (Trà Vinh) lên đến 2 tỉ đồng. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận