04/08/2019 07:47 GMT+7

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Đường phố vắng người, ai nấy đều ở trong nhà tránh bão. Nhưng vẫn còn những mảnh đời buồn, bất chấp mưa lớn và cái lạnh co ro, lang thang khắp phố phường mưu sinh.

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Nếp, gần 6h sáng đón chuyến xe buýt số 40 từ Như Quỳnh (Hưng Yên) với thúng bánh chưng, cơm nắm lên phố đi bộ ven Hồ Gươm (Hà Nội). Mưa lớn, cô nép vào mái che của tòa nhà ven đường. 'Biết là mưa bão nhưng vẫn ráng đi, được đồng nào hay đồng nấy. Nhưng không ngờ hôm nay đường phố lại vắng đến vậy' - cô vừa vuốt lại những đồng tiền lẻ cho phẳng phiu, vừa thở dài - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sáng cuối tuần, Hà Nội mưa lớn và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ kèm theo gió mạnh. Ngoài đường, trái với sự tấp nập của những buổi sáng cuối tuần đẹp trời khác, dường như ai ai cũng muốn ngồi trong nhà, nhấp chén trà, nghe 'bão dừng sau cánh cửa".

Nhưng những người lao động nghèo, bất chấp mưa bão, bất chấp những đợt gió mạnh, bám víu lấy từng con phố ngõ hẻm của Hà Nội để kiếm miếng cơm manh áo mưu sinh.

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ngày mưa, những chiếc xích lô lại ế ẩm hơn vì vắng khách du lịch lên phố - Ảnh: ĐÌNH MINH

Họ là những người lao động với nhiều thân phận, ngành nghề khác nhau. Có người gánh hàng rong với đôi thúng chất đầy gói xôi, cơm nắm, bánh đúc. Có người lại nhấn từng nhịp pêđan nặng nhọc, lầm lũi dưới cơn mưa để mời những vị khách hiếm hoi đi một chuyến xích lô.

Có người vai lệch sang một bên, dáng người nghiêng nghiêng theo thúng bánh vò còn nóng hổi. Họ gặp nhau ở một câu chuyện chung. 'Không cần biết ngày mưa hay ngày nắng, chỉ biết ngày nào tui không đi làm là ngày đó đám con tui đói. Vậy thôi".

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một người phụ nữ tranh thủ nghỉ trưa bên hè phố. Gánh ổi vẫn đầy, chiếc xe đạp nghiêng nghiêng trong cơn bão - Ảnh: MAI THƯƠNG

Họ chỉ nghĩ đến việc một món quà vặt bán ra là đổi lại nụ cười của đứa con thơ ở nhà với bữa cơm có thịt, hay góp thêm từng đồng lẻ dành dụm lo cho con học đại học... 

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 4.

Cô Tâm (57 tuổi, Long Biên, Hà Nội) đẩy xe bán chè dọc trên đường Hàng Bồ (Hà Nội). Cô kể từ sáng giờ cô chỉ mới bán được 2 cốc, mưa lớn nên ế ẩm, nếu không bán hết nhà cô phải ăn chè trừ bữa - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 5.

Chị Nầm (Như Quỳnh, Hưng Yên) cũng đón xe lên Hà Nội từ sáng sớm với gánh bánh đúc nóng - Ảnh: ĐÌNH MINH

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 6.

Bất chấp mưa lớn, những người bán hàng rong vẫn lầm lũi khắp các con đường trong phố cổ Hà Nội để mưu sinh - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 7.

Một chú đi xe ôm đứng đợi khách bên vỉa hè. Ngày mưa, người ta thường gọi xe ôm công nghệ để thuận tiện hơn, vậy nên từ sáng giờ chú không chạy được cuốc xe nào - Ảnh: MAI THƯƠNG

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 8.

Mưa lớn kèm theo gió khiến nhiều cây lớn trên các tuyến đường thuộc phố cổ Hà Nội bị đổ gãy. Nhiều công nhân thuộc Công ty Cây xanh Hà Nội ra sức thu gom xử lý, tỉa cành cây để đảm bảo an toàn cho người dân - Ảnh: ĐÌNH MINH

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 9.

Chị Hoài cũng như nhiều nhân viên môi trường khác vẫn phải tiếp tục công việc phân loại và thu gom rác thải, bất kể mưa hay nắng - Ảnh: ĐÌNH MINH

Mưa bão vẫn ráng mưu sinh ở Hà Nội - Ảnh 10.

Mưu sinh dưới mưa, với những người lao động nghèo không phải điều gì quá to tát. Họ chỉ mong có một cuộc sống no đầy hơn, bớt thiếu thốn hơn - Ảnh: MAI THƯƠNG

MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên