Cách đây hơn bốn tháng, Leicester City từng gây bất ngờ lớn khi lội ngược dòng đá bại M.U 5-3 trên sân King Power sau khi bị dẫn trước 2-0. Trong lần tái ngộ này, HLV Nigel Pearson cũng chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự ngay từ đầu với quyết tâm kiếm điểm cho cuộc chiến trụ hạng. Nhưng đã không có thêm điều kỳ diệu nào cho Leicester City bởi hôm nay "Quỷ đỏ" đã thi đấu quá hay, đặc biệt trong tấn công.
Trận này, lần đầu tiên HLV Louis Van Gaal sử dụng cả năm ngôi sao tấn công: Robin van Persie, Radamel Falcao, Wayne Rooney, Angel Di Maria, Adnan Januzaj và tất cả đều chơi tốt, giúp những pha lên bóng của M.U mượt mà, uyển chuyển, khiến hàng phòng ngự Leicester City gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn.
Phút 27, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Daley Blind tung đường chuyền loại hết hàng phòng ngự Leicester City cho Van Persie bứt tốc độ thoát xuống. Trong tư thế không người kèm, Van Persie lao người thực hiện pha bắt vô-lê về góc xa hạ thủ môn Mark Schwarzer, mở tỉ số cho M.U.
Bị thủng lưới, Leicester City dồn đội hình lên tấn công và đã rơi vào bẫy phản công của đội chủ nhà. Phút 32, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Van Persie tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Leicester City cho Di Maria thoát xuống tung cú dứt điểm cực mạnh khiến thủ môn Mark Schwarzer không thể bắt dính bóng. Bóng dội ra, Radamel Falcao lao vào thực hiện pha đá bồi nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U.
Cách biệt tiếp tục được nới rộng cho "Quỷ đỏ" ở cuối hiệp 1 sau một pha dàn xếp đá phạt góc. Phút 44, từ quả phạt góc bên cánh trái của Rooney, Daley Blind chạy cắt mặt hậu vệ Leicester City thực hiện pha đánh đầu ngược ra sau. Hậu vệ Wes Morgan do bị khuất tầm nhìn đã để bóng bật đầu bay thẳng về lưới nhà, "biếu" cho M.U bàn thắng thứ ba.
Không chỉ xuất sắc trong tấn công, M.U còn không cho Leicester City có cơ hội dồn đội hình lên qua việc kiểm soát và duy trì thế trận rất tốt (cầm bóng 74%). Vì thế, dù đã nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp 2, nhưng phải đến cuối trận, Leicester City mới có được bàn thắng danh dự do công hậu vệ Marcin Wasilewski với một pha đánh đầu cận thành sau quả tạt bên cánh phải của Marc Albrighton.
Thắng trận này, M.U đã tạm qua mặt Southampton vươn lên vị trí thứ ba với 43 điểm, hơn Southampton 1 điểm nhưng đá nhiều hơn đối thủ một trận.
[box]Ở một trận đấu khác, Liverpool đã trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước đối thủ khó chịu West Ham. Hai bàn thắng của Liverpool được ghi trong hiệp 2 do công Raheem Sterling (51') và tiền đạo mới trở lại sau chấn thương Daniel Sturridge (80').
Với ba điểm giành được, Liverpool đã qua mặt West Ham vươn lên vị trí thứ bảy với 38 điểm, kém tốp 4 bốn điểm.[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận