20/08/2011 08:34 GMT+7

Một trung úy công an bị sát hại

V.TR. - M.THUẬN
V.TR. - M.THUẬN

TT - Khoảng 10g30 ngày 19-8, trung úy Nguyễn Thanh Tưởng (31 tuổi, cảnh sát khu vực Công an phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã bị một nhóm thanh niên đâm dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Read this on Tuoitrenews.vn

Theo thượng tá Nguyễn Việt Quang - người phát ngôn Công an tỉnh Vĩnh Long, trưa 19-8 trung úy Tưởng đến nhà trưởng Công an phường 5 Lê Văn Sậu ở tổ 13, khóm 3 báo cáo công việc, xin ý kiến chỉ đạo công tác thì bị ba đối tượng lao tới đâm hai nhát dao vào bên trái lưng.

Qua truy xét, công an bắt khẩn cấp ba nghi phạm gồm: Hồ Anh Duy, Trần Chí Điểu và Nguyễn Tấn Vũ (cùng ngụ ở phường 5, thành phố Vĩnh Long). Trong đó Duy (17 tuổi) là đối tượng nghi vấn trực tiếp ra tay sát hại trung úy Tưởng.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai khoảng 22g30 ngày 17-8 bị anh Tưởng nhắc nhở trong lúc đang cùng một số đối tượng tụ tập nên nảy sinh ý định trả thù. Trưa hôm sau, Duy mua một con dao Thái Lan thủ sẵn trong người và ra tay sát hại anh Tưởng.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, trung úy Tưởng là một cảnh sát khu vực giỏi, dũng cảm. Năm 2009 anh từng bị đâm thủng phổi khi xuống nhà một hộ dân để giải quyết vụ con cái ngược đãi cha.

Trung úy Tưởng từng đi bộ đội, sau đó được công an tỉnh tuyển chọn vào ngành. Anh Tưởng có vợ và một con mới hơn 1 tuổi, sống chung với cha ruột ở phường 3, TP Vĩnh Long. Chiều 19-8, ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng làm đám tang cho anh Tưởng.

“Tới đây ban giám đốc công an tỉnh sẽ làm thủ tục đề nghị công nhận trung úy Tưởng là liệt sĩ, đồng thời chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhóm thanh niên sát hại trung úy Tưởng”, ông Quang nói.

Tối 19-8, có mặt tại đám tang trung úy Tưởng - ông Nguyễn Văn Đỏ (ở khóm 4, phường 5, thành phố Vĩnh Long) xúc động nói: “Anh Tưởng là một cảnh sát khu vực rất năng động, nhiệt tình với dân. Bà con ai cũng thương mến. Hay tin anh mất, nhiều người trong phường đã xin nghỉ việc về phụ giúp làm đám tang cho anh”.

Nhiều người dân địa phương cho biết họ rất quý mến anh Tưởng bởi anh đối xử với bà con địa phương thân tình, thật lòng như người nhà của mình.

Đến 22g tối qua, vẫn còn nhiều người dân và đồng nghiệp nán lại trong căn nhà nhỏ của cha mẹ anh Tưởng ở phía sau trụ sở Công an tỉnh Vĩnh Long.

Vợ anh - chị Nguyễn Trần Thanh Uyên - gần như suy sụp sau cái chết bất ngờ của chồng.

V.TR. - M.THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất