29/06/2012 05:26 GMT+7

Một trận đấu, hai góc nhìn

 TRƯỜNG HUY
 TRƯỜNG HUY

TT - Trận bán kết giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha đã khiến cho người ta cãi nhau nhiều. Người thì chê ròng rã trận đấu này nhạt nhẽo, Ronaldo mãi mãi không lớn; Iniesta và các đồng đội không còn được như ngày xưa khi thể hiện một lối chơi ru ngủ.

TT - Trận bán kết giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha đã khiến cho người ta cãi nhau nhiều. Người thì chê ròng rã trận đấu này nhạt nhẽo, Ronaldo mãi mãi không lớn; Iniesta và các đồng đội không còn được như ngày xưa khi thể hiện một lối chơi ru ngủ.

Nhưng, ngược lại, cũng có người khen đó là một trận đấu hay.

Không chỉ người VN, mà ngay cả báo chí thế giới cũng thế. Ví dụ tờ A Bola của Bồ Đào Nha cũng chê đội nhà: “Bồ Đào Nha thật sự là đội bóng quá thiếu bản lĩnh. Chúng ta đã có những cơ hội nhưng rồi vứt bỏ đi một cách đáng thất vọng. Ronaldo không thể trở thành cầu thủ lớn ở các trận đấu lớn”. Nhưng tờ L’Equipe nổi tiếng của Pháp thì nhận định: “Bồ Đào Nha đã chơi một trận không đến nỗi tồi. Họ thành công trong việc gây ra được những khó khăn nhất định cho Tây Ban Nha. Nhưng trên chấm luân lưu, đội bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng”.

Thật ra, ai cũng có lý cả.

Đây không phải là một kiểu nói nước đôi cho vui lòng mọi người. Mà sự thật, do mỗi người tiếp cận trận đấu với một góc nhìn khác nhau nên cho ra kết quả khác nhau mà thôi.

Nếu là một người xem bóng đá thuần túy là giải trí, thì quả trận bán kết 1 là một trận đấu chán, đặc biệt với người VN phải xem khi rạng sáng với đôi mắt nặng trĩu. 90 phút thi đấu của hai tên tuổi lớn, vậy mà không có được một bàn thắng nào để chống cơn buồn ngủ. Thậm chí, những cơ hội gây xôn xao cũng không nhiều, có thể đếm gói gọn trong số ngón của một bàn tay cho cả hai bên. Họa may sức hấp dẫn đủ để đem lại cảm giác mạnh chỉ là màn thi sút luân lưu để xác định chủ nhân chiếc vé đầu tiên vào chung kết.

Tuy nhiên, nếu xem trận đấu dưới góc nhìn của một người am hiểu về chiến thuật, thì đây là một trận đấu không đến nỗi tồi. HLV Bento đã tổ chức một thế trận hết sức chặt chẽ cho các cầu thủ của mình thực hiện, và họ đã làm rất tốt điều mà “thuyền trưởng” đặt ra, đó là chia cắt các tuyển thủ Tây Ban Nha bằng lối chơi đeo bám tận tình. Nếu không làm được điều đó, Bồ Đào Nha khó thoát khỏi thất bại trong 90 phút. Tổ chức một thế trận để phá được lối chơi gắn bó khét tiếng của Tây Ban Nha, đó là thành công lớn của ông Bento. Và nếu nhìn ở góc độ đó, sẽ chia sẻ được với vị HLV này, đồng thời thấy trận đấu thú vị hơn.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, với số đông, một trận đấu hay là phải cởi mở và có bàn thắng...

 TRƯỜNG HUY

 TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên