Theo đó, khoảng 17g ngày 9-3, do mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, ông Hiếu đã đánh bà T. bầm tím vùng mắt trái, sưng phù ở đỉnh đầu. Chị L. (con của ông Hiếu và bà T.) cho biết đây không phải lần đầu tiên ông Hiếu đánh bà T. dã man như vậy.
Bà T. kể bà bị chồng đánh suốt 30 năm qua nhưng cố chịu đựng cho đến nay. Lần này, các con bà T. thấy mẹ bị đánh đầy thương tích nên đã trình báo với công an xã.
Ngày 15-3, làm việc với Công an xã Vĩnh Kim, bà T. đề nghị xử lý hình sự ông chồng vũ phu vì không thể chịu nổi việc bị đánh đập như vậy mãi.
Theo ông Nguyễn Bền - nguyên phó trưởng Công an xã Vĩnh Kim, mấy năm trước ông Hiếu đánh vợ và đập phá đồ đạc trong nhà rất nghiêm trọng. Công an xã từng tạm giữ, xử phạt vi phạm hành chính và đưa ông Hiếu ra cảnh cáo trước dân về việc bạo hành vợ nhưng sau đó ông này vẫn chứng nào tật ấy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận