07/11/2014 08:31 GMT+7

​Một phòng chiếu phim, nhiều “màn hình”...

VINCE PHẠM
VINCE PHẠM

TT - Chỉ chi vài chục nghìn đồng cho một vé xem phim nhưng tôi vẫn thường có “diễm phúc” được xem những rạp chiếu phim “hiện đại” như trên...

Tắt màn hình điện thoại, chuyển điện thoại qua chế độ rung... là cách hành xử của người văn minh trong rạp chiếu phim. Thế nhưng nhiều bạn trẻ không làm được điều này - Ảnh: X.Diệu
Tắt màn hình điện thoại, chuyển điện thoại qua chế độ rung... là cách hành xử của người văn minh trong rạp chiếu phim. Thế nhưng nhiều bạn trẻ không làm được điều này - Ảnh: X.Diệu

Mới tối 5-11, tôi và người bạn vào một rạp trên đường Ba Tháng Hai (Q.10) để xem bộ phim Việt suất 20g50. Ngồi trước chúng tôi là đôi bạn trẻ bấm điện thoại liên tục, hết nhắn tin Viber lại lướt Facebook, chán thì quay ra chơi điện tử... dù phần quảng cáo đã dứt, phim vào những phân cảnh đầu tiên và rạp yêu cầu không sử dụng điện thoại khi đang xem phim...

15 phút sau, do bị mất tập trung bởi ánh sáng từ những chiếc điện thoại trên, một người khách nhắc khéo: “Đèn điện thoại của hai anh chị chói quá!”. Người con trai cằn nhằn vài câu trước khi cất điện thoại, còn cô gái liếc xéo và... giữ nguyên chế độ màn hình điện thoại suốt cả buổi chiếu phim như để trêu ngươi...

Vài ngày trước, tại một rạp chiếu phim trên đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình), tôi cũng gặp tình huống tương tự. Khi nghe tôi nhắc nên tắt màn hình điện thoại thì nam thanh niên hạ “dế” xuống chút rồi 10 phút sau mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Tôi kể chuyện này với vài người bạn cũng có thói quen đi xem phim, họ bật cười phán: “Chuyện thường ngày ở huyện!”.

Mà đúng là “chuyện thường ngày ở huyện” thật. Tôi đem nỗi khổ này báo với nhân viên rạp. Phần lớn đều thừa nhận đây là chuyện rất phổ biến rồi cười trừ: “Anh thông cảm. Nếu rạp làm dữ quá thì sợ mất khách”.

Lên mạng gõ từ khóa “văn hóa xem phim”, có gần 7 triệu kết quả trả về. Phần lớn đều là những bức xúc, thậm chí giận dữ, về việc thiếu ý thức khi đi xem phim của một bộ phận bạn trẻ.

Ngay cả chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York cũng thừa nhận anh thường gặp vấn đề trên và thậm chí từng bị cự lại khi góp ý.

Còn ở Vlog “Văn hóa xem phim” (của JVevermind - một Vlogger nổi tiếng trên mạng) là rất nhiều bình luận: “Biết bao giờ mới thoát khỏi cảnh này?”, “Đi xem phim chủ yếu để giải trí mà gặp chuyện này thì mất hết cả vui”...

Những lần đi xem phim chiếu rạp tại các quốc gia như Mỹ hay Singapore, tôi thấy mọi người rất ý thức về việc dùng điện thoại khi xem phim. Có lần ở một rạp chiếu tại Singapore, một bạn trẻ quên chuyển điện thoại sang chế độ rung. Khi điện thoại reo lên, bạn ấy cuống quýt xin lỗi mọi người xung quanh và bước nhanh ra rạp.

Nhớ lại câu chuyện đó, tôi không nén được tiếng thở dài...

VINCE PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên