31/07/2007 06:03 GMT+7

Mốt nuôi thú dữ của các "đại gia"

VŨ BÌNH
VŨ BÌNH

TTC - Chuyện mấy con gấu sổng chuồng tấn công người ở Bình Dương râm ran mấy bữa rày làm nhiều gia đình ở cạnh những chuồng thú dữ đang được nuôi trong các khu biệt thự vườn của những "đại gia” ở vùng ven TP.HCM một phen sởn óc, đâm ra nơm nớp lo sợ cho cái tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc" của mình.

Sống cùng… thú dữ

Nuôi chó săn, nuôi khỉ, nuôi chim, nuôi cá…, xin thưa đã quá lạc hậu, lỗi thời lắm rồi. Thú chơi của nhiều đại gia bây giờ là ra vùng ngoại ô, cất biệt thự vườn, mở một trang trại mini, và săn, tậu cho kỳ được những con quái thú càng lạ, càng độc chiêu càng tốt. Cứ đại gia này kiếm được một con trăn lạ nuôi trong nhà, thì đại gia khác cũng phải tìm cho kỳ được một con… rắn độc thuộc dạng hàng hiếm để nuôi cho ngang ngửa.

“Thường thường bậc trung” thì cũng phải là đà điểu, heo rừng, hươu, sóc… Còn hơn nhau hay không là trong danh sách bộ sưu tập phải có gấu, có hổ, có báo, hay sư tử, tê giác… trong vườn nhà. Một đại gia kinh doanh bất động sản mới cất biệt thự vườn ở Quận 12 (TP.HCM) tuyên bố: "Nuôi cá kiểng đâu có gì độc đáo. Tao xây hồ nuôi luôn chục con cá… sấu làm kiểng, mới oai! Chiều chiều ngồi nhìn đàn cá sấu đớp mồi để… thư giãn đầu óc".

Nói là làm, đại gia này vừa xây một cái hồ nuôi… cá sấu ngay phía trước căn biệt thự của mình. Chẳng biết sang trọng cỡ nào, nhưng mỗi khi ghé vào nhà của đại gia này, nhìn đàn cá sấu bò lốp nhốp, hàng rào bảo vệ an toàn thì sơ sài, ai cũng phát khiếp chứ còn tâm trạng đâu mà… thư với giãn!

Phía sau vườn nhà, đại gia này còn có một khu chuồng nhốt 2 con trăn, 6 con rắn độc, và 3 con gấu, cùng 1 con tinh tinh, mà nghe đâu tổng trị giá cho bộ "sưu tập" thú mini của đại gia địa ốc này cũng đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Chỉ riêng chuyện thức ăn hàng ngày cung cấp cho bầy thú “cưng” thôi cũng ăn đứt vài triệu đồng là chuyện bình thường. Cùng với đàn thú dữ là một lực lượng người giúp việc hùng hậu chuyên lo "cung phụng" cho bầy… thú cưng của ông ta.

Vậy mà "đại gia" này còn chưa vừa ý, bảo rằng: "Ai có loại thú dữ nào mới, xin mời cứ mang tới đây, mắc mấy tui cũng sẵn sàng mua hết! Đại gia ở xứ Tây, xứ Tàu người ta rất thích nuôi thú dữ, thú lạ thì… đại gia Việt Nam mình bây giờ cũng đâu có kém cạnh gì. Càng có nhiều thú dữ, độc địa thì mới chứng tỏ mình là "tay chơi" thời thượng chớ!".

Gần biệt thự vườn của đại gia này, qua khỏi cầu Bình Phước không xa, một đại gia khác chuyên kinh doanh ôtô du lịch cũng vừa cất khu nhà vườn cực kỳ sang trọng cùng với một chuồng thú đầy đủ cả gấu, beo, và trăn, rắn cùng với những… con nhện độc mà đại gia này khoe mua lại từ một đường dây buôn bán thú hiếm ở tận xứ Lào. Đại gia này cũng đang tìm cách mua cho kỳ được 2 con hổ và 1 con sư tử về nuôi ở vườn nhà cho… sang trọng.

"Người ta nuôi hổ được thì mình cũng nuôi hổ được. Tiền… mình đâu có thiếu!". Xem ra, phong trào nuôi thú dữ đang rộ lên trong giới đại gia đang đến hồi cao trào. Người ta thi nhau lập những "vườn bách thảo", "vườn thú mi-ni" trong vườn nhà mình, để chứng tỏ đẳng cấp sang trọng, dư dả tiền bạc của mình. Hầu như bất kỳ các biệt thự, nhà vườn nào của các đại gia ở ngoại thành dạo này cũng nuôi vài ba con thú dữ… cho thêmphần sang trọng. Nhà này có thì nhà kia cũng phải có cho "bằng bạn, bằng bè".

Mạnh ai nấy nuôi, chẳng cần phép tắc gì ráo trọi. Nuôi cứ nuôi, chuồng trại cứ cất, mạnh ai nấy làm, thích "hoành tráng" cỡ nào thì làm cỡ đó mà không cần tuân theo một qui chuẩn nào. Ai hỏi thì mấy đại gia trả lời: "Ối xời, nuôi thú… kiểng trong nhà thôi mà! Phép tắc gì…". Có người còn cột cả con gấu nuôi ngay cạnh bộ ghế đá tiếp khách trước sân nhà cho có vẻ gần với… thiên nhiên.

Nhiều "đại gia" rất tự hào khi dạo này trong những câu chuyện có dịp mở lời: "Bữa nào rảnh nhớ ghé thăm biệt thự vườn nhà tôi. Có mấy con thú trông… “độc” lắm!". Thiệt tình, chẳng biết "độc" cỡ nào nhưng "mốt" sống chung với… thú dữ của nhiều đại gia xứ Sài thành cũng đang làm cho nhiều gia đình người dân ở bên cạnh phải hồi hộp, thót tim lo lắng theo từng ngày, vì chẳng biết những con thú hung hãn kia có thể sổng chuồng… "thăm viếng" mình bất cứ lúc nào.

Hiểm nguy… tự tạo

Chuyện một con gấu sổng chuồng tấn công chủ ở Bình Dương làm nhiều người bị thương nặng, vào những ngày cuối tháng 6 mới đây, đang trở thành câu chuyện thời sự hàng đầu ở vùng ven thành phố. Nhiều người đâm ra hoảng loạn bảo rằng, mới có một con gấu mà đã gây ra hậu quả đáng sợ như vậy. Không biết một ngày nào đó, hàng loạt… rắn rít, chó sói, cọp, beo, cá sấu… đang được nuôi tại các "tư gia" của nhiều người đồng loạt sổng chuồng thì những người dân sống chung quanh còn biết chạy… đằng trời.

Cách đây ít lâu, cũng đã từng xảy ra chuyện có con gấu to đùng được nuôi tại nhà một đại gia ở khu Rạch Tra (Quận 12) sổng chuồng chạy "biểu diễn" lung tung trên đường, làm người dân ở đây bị một phen hoảng loạn. Báo hại, cả một lực lượng hàng chục người phải thi nhau đuổi bắt con thú dữ náo loạn ngay giữa khu dân cư như trong một bộ phim hành động.

Một đại gia ở Quận 9 cũng bị con trăn nuôi trong nhà sổng ra khỏi lồng sắt quấn ngay ông ta trong khi ngủ đến gần… tắt thở. May mà những người giúp việc phát hiện kịp thời, và phải… hi sinh đập chết con trăn "yêu quí" mới cứu được ông chủ đang hồi bầm giập. Kể ra vậy cũng còn may, trước đây, từng có một chủ nhân vườn "bách thảo" mi-ni ở Thủ Đức bị gấu cắn đứt tay trong lúc "nô đùa" với con thú "cưng" của mình.

Vào mùa mưa năm trước, hàng chục con cá sấu ở các khu biệt thự vườn tại Nhà Bè đã thi nhau sổng chuồng, bò lốp nhốp khắp nơi, há mồm viếng thăm nhiều nhà dân sống lân cận. Trong một đợt kiểm tra của các ngành chức năng thành phố mới đây, hiện có cả trăm ngàn con cá sấu đang được nuôi tại tư gia có nguy cơ sổng chuồng bất kỳ lúc nào.

Khá nhiều hộ, biệt thự vườn ở vùng ven thì đang nuôi lén lút các động vật quí hiếm, hoang dã, các loại thú dữ có khả năng tấn công người nhưng chuồng trại không bảo đảm tiêu chuẩn, nên nguy cơ thú tấn công người có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chưa nói đến các vi phạm về những qui định về nuôi, nhốt các loại động vật hoang dã, quí hiếm, mà chỉ riêng cái chuyện phong trào "sống cùng thú dữ" đang rầm rộ đối với nhiều "đại gia" như hiện nay cũng đã gây thêm những mối nguy hiểm… tự tạo cho chính người nuôi và bao nhiêu người xung quanh quá xá!

Cứ đà này, vào một ngày đẹp trời nào đó, các con thú dữ được nuôi tại các tư gia tổ chức "đại hội" sổng chuồng, thì không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra?

VŨ BÌNH

mZjslv8i.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 336 (ra ngày 15-7-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

VŨ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất