
Anne Hathaway xuất hiện tích cực tại các sự kiện thương hiệu và hoạt động quảng bá phim, gây chú ý với những bộ cánh ấn tượng - Ảnh: Gilbert Flores
Theo The Hollywood Reporter, 2026 mới đi qua được 8 tháng, nhưng Anne Hathaway đã chuẩn bị ra mắt phim thứ tư trong năm.
Nữ diễn viên đang có một năm làm việc vô cùng bận rộn. Sau The Odyssey, The Devil Wears Prada 2 và Mother Mary, phim mới nhất The End of Oak Street tiếp tục nối dài danh sách tác phẩm của cô.
Và Anne Hathaway vẫn chưa dừng lại khi Verity, phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Colleen Hoover, dự kiến ra mắt vào tháng 10.
Anne Hathaway nghĩ mình bị 'chơi khăm'
Anne Hathaway chia sẻ với The Hollywood Reporter tại buổi ra mắt The End of Oak Street hôm 9-8: "Tôi nhận được lịch phát hành năm nay từ tất cả những hãng phim tuyệt vời mà tôi từng hợp tác. Khi nhìn vào lịch, tôi đã nghĩ mình đang bị chơi khăm.
Nhưng sau đó họ cho tôi thấy rằng không, không, không, tất cả những ngày phát hành này đều thực sự được giữ nguyên. Tôi chỉ nói rằng, miễn là khán giả không chán gương mặt tôi - và tôi cũng chẳng trách họ nếu điều đó xảy ra - thì cứ tiếp tục thôi".

Anne Hathaway xuất hiện tại buổi công chiếu phim mới The End of Oak Street với diện mạo xanh baby blue trên thảm đỏ. Cô diện áo cổ lọ bất đối xứng không tay do Prabal Gurung thiết kế riêng, kết hợp quần jeans cạp trễ dáng rộng, tự tin khoe bụng bầu - Ảnh: Kayla Oaddams
Về lịch trình dày đặc với những dự án đa dạng, Anne Hathaway cho biết: "Tôi nghĩ điều đó rất thú vị. Rõ ràng tôi yêu việc làm phim, nhìn lịch trình là đủ thấy rồi. Nhưng tôi cũng thích việc khán giả vẫn muốn đến rạp để xem những câu chuyện nguyên bản và phim này thực sự rất khác biệt.
David Robert Mitchell ngồi ở vị trí đạo diễn, đồng thời là người viết kịch bản. Tôi chưa từng xem phim nào giống thế này, vì vậy tôi thực sự rất vui khi được trở thành một phần của nó".
Trong The End of Oak Street, Anne Hathaway đóng cùng Ewan McGregor, Maisy Stella và Christian Convery. Phim xoay quanh một gia đình cố gắng sinh tồn khi khu phố nơi họ sống bất ngờ bị "bứng" khỏi vị trí một cách bí ẩn, khiến họ rơi vào tình cảnh phải đối mặt với những con khủng long.
Trailer The End of Oak Street
Đây cũng không phải phim khoa học viễn tưởng duy nhất của Anne Hathaway. Cô sẽ sản xuất và đóng chính trong phiên bản điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách Yesteryear của Caro Claire Burke.
Yesteryear là một trong những tiểu thuyết nổi bật nhất năm 2026, từng có 17 tuần nằm trong danh sách sách bán chạy New York Times.
Câu chuyện xoay quanh một nữ influencer theo phong cách "tradwife" - những phụ nữ đề cao vai trò nội trợ và các giá trị gia đình truyền thống - bất ngờ bị đưa ngược về thế kỷ 19.

Cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của Caro Claire Burke, "Yesteryear", sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh, với sự tham gia của Anne Hathaway - Ảnh: Woman's World
Lần đầu chia sẻ về dự án trước truyền thông, Anne Hathaway cho biết cô biết đến tác phẩm Yesteryear từ hai năm trước.
"Đó là một khám phá thực sự thú vị. Tôi đọc bản thảo từ hai năm trước và biết mình có cảm xúc rất mãnh liệt với câu chuyện này. Vì thế, thật vui khi chứng kiến mọi người lần lượt khám phá ra nó. Bạn bè tôi nhắn tin và hỏi: 'Cái gì? Sao lại thế?'" - cô kể.
Anne Hathaway nói thêm: "Một người bạn nhắn rằng: 'Tôi không nhớ lần cuối mình đọc lại ngay một cuốn sách là khi nào'. Mọi người thực sự yêu thích cuốn sách. Giờ chúng tôi chỉ cần làm phim thật xứng đáng với nguyên tác".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận