![]() |
Ảnh minh họa |
* Nếu người đó thật sự yêu thương bạn thì sẽ bỏ qua những gì bạn đã làm trong quá khứ vì khi yêu người ta thường nghĩ về hiện tại và tương lai. Nếu như anh ấy cứ như thế sau này bạn về làm vợ sẽ càng khổ thêm. Bạn có muốn mình khổ như vậy suốt đời không?
vtat@
* M.N. thân mến, thiết nghĩ điều đó cũng thât buồn cho bạn, nhưng tôi nghĩ có một người chồng như thế thì bạn không thể hạnh phúc. Nếu yêu bạn thật lòng và muốn đi suốt cuộc đời cùng bạn thì hơn ai hết anh ấy phải chia sẻ, động viên, cũng như nói lời tha thứ cho bạn.
Nếu cứ tình trạng đó, tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại quyết định của mình, còn nếu bạn nghĩ đến cái chết thì thật sai lầm và bạn lại làm chuyện có lỗi với đấng sinh thành, với những người luôn yêu thương tin tưởng và lo lắng cho bạn...
ngoc thuy _quang binh@
* Tôi nghĩ nếu người bạn trai của bạn yêu bạn thật lòng thì sẽ chấp nhận quá khứ của bạn. Tôi biết rằng đối với người đàn ông, trinh tiết của người bạn gái mình quan trọng như thế nào. Nhưng không phải vì thế mà làm cho bạn đau khổ vì những gì ở quá khứ. Bạn đừng nên dại dột nghĩ đến cái chết, điều đó không đáng đâu bạn ơi... Bạn cũng không nên bi quan.
Hãy vui vẻ lên bạn nhé! Rồi bạn sẽ gặp được một người thực sự yêu và thông cảm cho mình thôi. Chúc bạn vững vàng hơn nhé !
haphuong@
* M.N thân mến, tôi xin chân thành chia sẻ với bạn về sự kém may mắn trong tình yêu. Tuy nhiên, bạn cần có thời gian và sự tĩnh lặng để suy nghĩ về mọi việc. Trước hết, bạn cần biết rõ thứ tình cảm mà người con trai đó dành cho bạn là gì. Kế đó, bạn nên trắc nghiệm lại bản thân và xác định rõ về tình cảm của mình.
Các chàng trai thường đòi hỏi vợ mình phải là một cô gái trong trắng, trong khi đó bản thân họ lại không gìn giữ. Bản chất tình yêu là sở hữu nhưng không đòi hỏi ích kỷ. Ai cũng có một quá khứ riêng và không ít người đã gánh chịu thất bại vì nó - dù quá khứ đó đã trở về đúng vị trí của mình.
Một tình yêu thực sự không có chỗ cho những tính toán ích kỷ, bạn ạ. Anh ta yêu bạn và không thể xa bạn, hay anh ta cần thỏa mãn bản thân mình? Anh ta đến với bạn để xoa dịu nỗi buồn và rồi sau vài hôm gần gũi lại ra đi, bỏ mặc bạn loay hoay với nỗi day dứt. Thêm vào đó, trước khi đặt bút ký vào tờ hôn thú, anh ấy đã thực sự hiểu người mà mình sắp lấy làm vợ?
Bạn không nên mất thời gian thêm để mong chờ ở anh ta sự "chấp nhận" hay yêu thương chân thành. Nếu cuối cùng một đám cưới có diễn ra thì cũng chỉ vì tờ hôn thú, rồi những mâu thuẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong "mái ấm" của bạn. Hãy dũng cảm đối mặt và vượt qua, M.N ạ. Rồi bạn sẽ tìm được người đàn ông thực sự yêu bạn chứ không chỉ yêu sự trong trắng của bạn.
Tôi cũng xin chia sẻ với bạn câu chuyện của chính mình. Sau khi chia tay mối tình đầu tiên sau nhiều năm gắn bó, tôi đã gặp và đến với anh. Anh chưa bao giờ hỏi tôi về vấn đề trinh tiết dù tôi biết bạn bè và người thân của anh vẫn luôn thắc mắc. Và khi ngày cưới đã được định rồi tôi mới hỏi anh: "Nếu em "không còn" thì thế nào?". Anh đáp:"Anh yêu em, trước hết xuất phát từ tâm hồn. Anh muốn em chung thủy kể từ khi nhận lời làm người phụ nữ bên cạnh anh thôi, còn mọi việc xảy ra trước đó hãy để gió cuốn bay đi em ạ".
Tôi thực lòng cầu chúc một ngày nào đó sẽ có người nói với M.N một câu nói tương tự. Chúc M.N sớm vượt qua cơn sóng này và tìm thấy hạnh phúc thực sự. Thân ái!
A.T.
* M.N Thân mến ! Tôi rất hiểu tâm sự của bạn vì tôi cũng là một bông hoa đã mất nhụy như bạn, nhưng tôi may mắn được sự thông cảm và chia sẻ từ người yêu. Nếu người yêu của bạn chỉ quan trọng vấn đề này thì anh ta quá ích kỷ và chưa thật sự yêu bạn. Bởi nếu anh ấy yêu chính con người bạn thì thời gian sẽ làm anh quên đi quá khứ của bạn. Tôi tin chắc anh ấy cũng từng có quá khứ như bạn nhưng anh ấy là một người quá ích kỷ để tha thứ cho bạn.
Bạn cần cân nhắc trước khi đến với hôn nhân với anh ấy vì nếu anh ấy cứ dằn vặt bạn như vậy thì cuộc hôn nhân mà bạn đang chuẩn bị bước vào sẽ là địa ngục, mong bạn suy nghĩ kỹ và đừng làm chuyện gì có hại đến tính mạng của mình thì đó là cách mà bạn đã trả hiếu cha mẹ mình...
Myer Le
* Thành thật chia sẻ với nỗi buồn mà chị đang đối diện. Chia tay có thể là rất đau khổ nhưng liệu chị có thể hạnh phúc khi sống chung với người chồng không thể bỏ qua lỡ lầm của chị (tôi không rõ do nguyên nhân gì?).
Cuộc sống còn rất nhiều điều để chị khám phá, sao chị lại vội nghĩ đến chuỵên từ bỏ cuộc sống này. Chị có nhất thiết phải hy sinh bản thân vì một người không biết cảm thông mặc dù chị đã có thái độ ăn năn.
Thời gian sẽ là liều thuốc để giúp chị vựơt qua nỗi đau này để rồi sau khi nhìn lại chị khám phá ra rằng: chúng ta luôn luôn có sự lựa chọn, từ đó mình lại càng tự hào với bản thân hơn. Và cuộc sống còn biết bao điều thú vị bất ngờ khác nữa, biết đâu chị sẽ tìm được một người thật sự cảm thông với chị và cái bóng ma kia sẽ chẳng đe dọa được hạnh phúc của chị được nữa. Thân ái chào chị!
Nguyễn Thị Cẩm Diệu
* Có lẽ bạn nên suy nghĩ lại vấn đề này một cách thật sáng suốt, đã quyết định kết hôn với nhau để cùng nhau chia sẻ những khó khăn cũng như niềm vui của cuộc sống. Vậy mà chỉ vì quá khứ lỡ lầm của bạn, anh ấy đòi chia tay thì có lẽ tình yêu anh dành cho bạn chưa đủ độ chín muồi, chưa đủ lớn để anh ấy có thể chấp nhận tất cả.
Vẫn biết rằng quan niệm trinh tiết là rất quan trọng nhưng khi đã yêu nhau ai cũng phải biết tha thứ cho nhau, đừng nên lấy đó là điểm yếu để gây đau khổ cho nhau. Giờ anh ấy như thế, trong tình trạng "bỏ thì thương mà vương thì tội", như thế anh ấy có thoải mái và hết lòng vì bạn hay không?
Đến với nhau để xây dựng một tình yêu đẹp và một gia đình bé nhỏ hạnh phúc, hay đến với nhau để suốt đời dằn vặt gây đau khổ cho nhau vì những gì thuộc về quá khứ? Hãy thật rõ ràng và nên chia tay với anh ấy thì hơn, dù cho bây giờ bạn có đau lòng, nhưng cũng chỉ một thời gian thôi. Đừng để sau này phải ân hận phải sống cuộc sống tù ngục cả đời! Có những tình yêu làm cho con người ta thêm sức mạnh nhưng cũng có những tình yêu là địa ngục trần gian, bạn hãy sáng suốt và mạnh mẽ lên!
Đoàn Thị Thu Liễu
Ý kiến chia sẻ xin vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận