18/02/2022 12:39 GMT+7

Một gia đình 'kêu cứu' vì liên tục bị kẻ lạ mặt đe dọa, ném đá, tạt chất bẩn

A LỘC
A LỘC

TTO - Gần 2 năm, gia đình chị L.T.T.N. (39 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) 9 lần bị một số kẻ lạ mặt ném đá, đập phá camera, tạt chất bẩn vào nhà gây hư hỏng tài sản, đe dọa tính mạng con cái.

Video 3 thanh niên đeo khẩu trang dùng đá ném vỡ cửa kính nhà chị N. lúc rạng sáng - Video: Gia đình chị N. cung cấp

Ngày 18-2, Công an huyện Trảng Bom cho hay đang phối hợp Công an thị trấn Trảng Bom điều tra vụ việc gia đình chị L.T.T.N. (39 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Trảng Bom) liên tục bị kẻ lạ "khủng bố" tinh thần, đập phá tài sản.

Trước đó, khoảng 3h sáng 17-2, 3 thanh niên đeo khẩu trang đi trên 1 xe máy đến phía sau nhà chị N. rồi dùng gạch, đá ném thẳng vào cửa sổ tầng 2 khiến cửa kính vỡ toang văng khắp nhà. Thời điểm này 4 đứa con của chị N. (3,5 tháng tuổi đến 15 tuổi) đang ngủ trên lầu hoảng sợ khóc thét. "Mấy đứa không trùm mền thì cũng chết rồi đó. Kính vỡ đâm kinh lắm" - chị N. nghẹn ngào nói.

Cùng thời điểm, 2 thanh niên lạ mặt khác đi trên 1 xe máy dùng gậy đập hư hỏng camera an ninh ở phía trước nhà chị N. rồi tẩu thoát.

Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị kẻ lạ mặt đe dọa, ném đá, tạt chất bẩn - Ảnh 2.

3 thanh niên lạ mặt dùng đá ném vỡ cửa kính nhà chị N. khiến 4 đứa trẻ khóc thét - Ảnh cắt từ clip

Sau khi trình báo, lực lượng công an đã đến nhà chị N. ghi nhận lời khai, thống kê thiệt hại và trích xuất camera an ninh để xử lý vụ việc.

Về nguyên nhân bị "khủng bố", chị N. cho rằng trước đây chồng chị có giới thiệu cho một người bạn tên Tấn vay 30 triệu đồng từ một người tên Tú. Song sau đó Tấn vay tới 200 triệu từ người này. Đến đầu năm 2020, Tấn mất khả năng trả lãi nên Tú quay sang đòi vợ chồng chị N. trả nợ với số tiền lên đến 300 triệu đồng.

"Chồng tôi bảo lãnh Tấn vay 30 triệu thì vợ chồng tôi phải chịu trách nhiệm 30 triệu là đúng rồi. Nhưng nó làm với người ta kiểu gì lên tới mấy trăm triệu rồi bắt chồng tôi trả 300 triệu, mình đâu có liên quan gì mà phải trả. Từ đó nó hù dọa, đe dọa bằng tin nhắn" - chị N. chia sẻ.

Một gia đình kêu cứu vì liên tục bị kẻ lạ mặt đe dọa, ném đá, tạt chất bẩn - Ảnh 3.

Thanh niên dùng gậy đập hư camera an ninh nhà chị N. rạng sáng 17-2 - Ảnh cắt từ clip

Cũng theo chị N., việc bị "khủng bố" xảy ra khoảng 2 năm nay, gia đình chị đã gửi đơn khiếu nại công an nhiều cấp nhưng sự việc vẫn tái diễn. Đến nay gia đình chị 9 lần bị kẻ lạ "tấn công". Ngoài bị ném đá vỡ kính, những kẻ lạ mặt còn ném đá làm hư máy năng lượng mặt trời, đập phá camera an ninh, tạt mắm tôm… 

Từ đơn của chị N., tháng 6-2021, phó chánh thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông báo về việc chuyển đơn đến thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom xem xét giải quyết. Tuy nhiên sau đó, gia đình chị N. vẫn bị kẻ lạ tấn công, đe dọa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom cho biết đã chỉ đạo các lực lượng xử lý vụ việc. Theo vị lãnh đạo này, trước đó lực lượng công an đã định giá thiệt hại nhưng chưa đủ yếu tố hình sự nên đã yêu cầu đối tượng viết cam kết không được tái phạm, đồng thời bồi thường thiệt hại cho gia đình chị N. khắc phục hậu quả.

Nhóm tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hòa đường Pasteur lãnh án Nhóm tạt sơn, mắm tôm vào quán phở Hòa đường Pasteur lãnh án

TTO - Sáng 12-1, TAND TP.HCM đưa ra xét xử 6 bị cáo trong vụ tạt sơn, ném mắm tôm và bỏ gián vào quán phở Hòa để gây áp lực đòi nợ. Tòa tuyên phạt nhóm này từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên