22/01/2010 23:34 GMT+7

Một em bé ngã vào nồi nước sôi ven đường

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Bé Lê Đại Lợi (3 tuổi) đã bị văng vào một nồi nước sôi trên vỉa hè khi đang được bố chở trên xe môtô.

Vụ tai nạn xảy ra đêm 21-1, tại đầu hẻm 249 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn. Anh Lê Thanh Hòa (sinh năm 1974), ở tổ 20, KV7, P.Trần Phú, TP Quy Nhơn trong lúc đi xe gắn máy chở con ruột là bé Lợi.

Khi anh Hòa cua rẽ vào hẻm, do bị mất thăng bằng nên bé Lợi bị văng vào nồi nước sôi đang nấu trên vỉa hè để bán cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Bé Lợi bị bỏng rất nặng và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Quang Vinh, trưởng khoa ngoại chấn thương - bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, cho biết bé Lợi bị bỏng tới 80% cơ thể, nặng độ 2-3.

Chiều 22-1, gia đình anh Hòa đã xin chuyển viện, đưa bé Lợi ra Hà Nội tiếp tục điều trị.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất