Ông Seto kể khoảng 13g ngày 27-9, ông đến khách sạn Trâm Anh, đường Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, thuê phòng 304 (tầng 3) của khách sạn để lưu trú. Khoảng 17g30 cùng ngày, ông Seto phát hiện bồn tắm bị bể và không có nước nóng nên yêu cầu nhân viên lễ tân đổi phòng khác. Một nam nhân viên trực tại quầy lễ tân hẹn với ông sáng hôm sau đổi phòng. Nhìn thấy phòng 104 mở cửa, không có người ở, ông Seto yêu cầu nhân viên nói trên đổi cho ông xuống phòng này ngay thì nhân viên này buông lời thô tục xúc phạm ông, rồi vung tay đánh vào tay và bụng ông. Ngày 30-9, ông Seto đã đến Công an P.Phạm Ngũ Lão tường trình sự việc.
Ông Nguyễn Thanh Thủy, quản lý khách sạn Trâm Anh, cho biết ông chưa nghe nhân viên lễ tân báo lại sự việc. Ông Thủy hỏi một thanh niên đang ngồi trong khách sạn và thanh niên này thừa nhận là người đã “cự cãi” với ông Seto. Thanh niên này tự xưng tên Trương Quốc Tuấn (21 tuổi, quê Tiền Giang), nhưng cho rằng mình không phải là nhân viên của khách sạn Trâm Anh. Theo Trương Quốc Tuấn, chiều 27-9 Tuấn có nhận trực giúp một nhân viên của khách sạn do anh này có việc. “Khi tôi hẹn ông Seto sáng hôm sau sẽ đổi phòng thì ông này nắm chặt tay tôi và lôi đi. Do tôi bị đau nên đã hất tay ông Seto ra, ông Seto dùng điện thoại di động chụp hình tôi. Vì không đồng ý nên tôi đã dùng tay gạt tay ông Seto để không chụp hình nữa. Tôi không đụng vào thân thể hay hành hung như ông Seto nói” - Tuấn kể.
Trung tá Huỳnh Trọng Nghĩa, trưởng Công an P.Phạm Ngũ Lão, cho biết ngày 30-9, ông Kenechi Seto cùng một người bạn đã đến công an phường tường trình lại sự việc như trên và đề nghị công an phường làm rõ sự việc. Theo trung tá Nghĩa, công an phường đã gửi thư mời nam nhân viên và chủ khách sạn Trâm Anh đến để làm rõ sự việc. Nếu có sai phạm, công an phường sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời sẽ thông báo kết quả buổi làm việc cho ông Kenechi Seto.
|
* Học sinh bị dụ uống thuốc gây ảo giác. Chiều 3-10, ông Lê Ngọc Hải - hiệu trưởng Trường THCS Tăng Bạt Hổ A, Q.4, TP.HCM - cho biết: “Từ thông tin do phụ huynh báo, nhà trường đã kiểm tra và phát hiện nhóm 4, 5 em học sinh bị một học sinh cũ của trường (đã bỏ học) dụ uống thuốc Recotus và mang thuốc vào phát cho các bạn khác trong trường”. Ông Hải cũng cho biết nhà trường đã sinh hoạt nhắc nhở học sinh và sẽ họp phụ huynh để thông tin vấn đề này, đồng thời báo với chính quyền địa phương về hành vi của học sinh cũ nói trên. Trước đó, phụ huynh của trường phát hiện một nhóm học sinh lớp 7 bị dụ dỗ uống thuốc Recotus - loại thuốc trị ho có tác dụng phụ gây ảo giác. Sự việc xảy ra bên ngoài cổng trường vào buổi trưa khi bảo vệ trường đang nghỉ trưa. Các học sinh tin vào lời dụ dỗ rằng uống thuốc này vào sẽ hưng phấn, hết buồn chán nên đã uống loại thuốc này... * Tự đăng ký khám bảo hiểm y tế cho dân ở phòng khám tư? Một bạn đọc phản ảnh trước đây người dân ở P.1, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đăng ký khám bệnh diện bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện Q.Bình Thạnh. Tuy nhiên, gần đây ai đến mua BHYT thì phường tự động đăng ký cho khám bệnh ở Trung tâm y khoa Phước An mà không hỏi ý kiến người dân. Khi làm thẻ BHYT xong, ai phản ứng thì phường mới miễn cưỡng cho đổi lại đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bình Thạnh và người dân lại phải chờ làm lại thẻ BHYT. Tiếp nhận phản ảnh nói trên, ông Nguyễn Trọng Bằng - phó chủ tịch UBND P.1, Q.Bình Thạnh - cho rằng phường không có chủ trương hay tự động đăng ký khám BHYT cho dân ở Trung tâm y khoa Phước An. Người dân được quyền đăng ký khám BHYT ở những cơ sở y tế nằm trong quy định và còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân BHYT theo thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội. “Có thể do nhân viên bán BHYT có thiếu sót trong tư vấn, giải thích nên đã gây hiểu lầm cho người dân” - ông Bằng nói. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận