
Diễn viên Michael Patrick qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật - Ảnh: TMZ
Ngày 9-4, People đưa tin Michael Patrick, nổi tiếng với vai diễn chiến binh nổi loạn trong mùa 6 Game of Thrones đã qua đời vào ngày 7-4 ở tuổi 35. Naomi Sheehan - vợ nam diễn viên, cũng xác nhận thông tin này trên Instagram cá nhân.
Michael Patrick qua đời
Michael Patrick sinh ra tại Ireland và theo học Đại học Cambridge. Tại đây, anh tham gia nhóm hài nổi tiếng Cambridge Footlights trước khi tiếp tục học tại Mountview Academy of Theatre Arts ở London.
Anh từng xuất hiện trong nhiều vở diễn Shakespeare tại Royal Shakespeare Company, bao gồm Measure for Measure, Othello và The Taming of the Shrew. Năm 2024, dù đã sử dụng xe lăn do bệnh, anh vẫn đảm nhận vai chính trong vở Richard III tại Lyric Theatre, Belfast.

Michael Patrick nổi tiếng với vai trò là diễn viên kịch nói và truyền hình - Ảnh: IGNV
Ngoài kịch nói, Michael Patrick cũng thử sức với vai trò diễn viên truyền hình. Anh xuất hiện trong vai một kẻ nổi loạn hoang dã ở mùa 6 Game of Thrones và tham gia các series BBC như This Town và Blue Lights.
Michael Patrick cũng viết kịch bản và góp mặt trong loạt phim My Left Nut, dựa trên tuổi thiếu niên của anh.
Vai diễn cuối cùng của anh là trong phim truyền hình Đức Mordlichtern - Tod auf den Färöer Inseln, ra mắt năm 2025.
Anh được chẩn đoán mắc bệnh thoái hóa thần kinh vận động vào tháng 2-2023.
Đây là một căn bệnh tiến triển phá hủy các tế bào thần kinh vận động, làm suy yếu cơ bắp, ảnh hưởng khả năng đi lại, nói, ăn uống và hô hấp. Hiện vẫn chưa có cách chữa khỏi.

Michael Patrick vẫn cống hiến cho nghệ thuật đến những ngày cuối đời - Ảnh: IGNV
Bài đăng Instagram cuối cùng của Patrick vào ngày 6-2-2026, cập nhật tình trạng sức khỏe của anh, cho biết anh đã quyết định không thực hiện phẫu thuật mở khí quản do thiếu nhân sự y tế tại bệnh viện.
Trong bài đăng tiễn biệt chồng, Naomi Sheehan viết: "Michael Patrick ra đi thanh thản bên gia đình và bạn bè. Không lời nào có thể diễn tả nỗi đau tan vỡ của chúng tôi. Anh ấy là nguồn cảm hứng cho những người xung quanh trong suốt cả cuộc đời. Anh sống một cuộc đời trọn vẹn và là một người đàn ông tóc đỏ vĩ đại".
Cô cũng trích dẫn câu nói yêu thích của Michael Patrick từ nhà thơ Brendan Behan: "Điều quan trọng nhất trên đời là có cái ăn, cái uống và có người yêu thương bạn. Vì vậy đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy ăn, uống và yêu thương".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận