Đội tuyển VN toàn thua ở vòng loại Asian Cup, U-23 VN sớm dừng chân ngay từ vòng đấu bảng SEA Games 27...
Vì vậy, người hâm mộ đã kỳ vọng đại hội thường niên LĐBĐ VN (VFF) sẽ mổ xẻ nhiều vấn đề, nhưng thực tế mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược khi đại hội diễn ra ngày 5-1 không mổ xẻ bất kỳ vấn đề nào.
Bản tóm tắt tổng kết mùa giải 2013 và phương hướng mục tiêu năm 2004, bản kiểm điểm của ban chấp hành, điều lệ hoạt động nhiệm kỳ 7... được thông qua nhanh chóng, các đại biểu không có bất kỳ phát biểu hay tranh luận nào gai góc. Mọi thứ diễn ra “thuận lợi” đến độ theo lịch ban đầu 16g30 đại hội mới kết thúc nhưng thực tế đến 13g đã xong xuôi.
Thêm vào đó, chuyện danh sách ứng viên cho các vị trí chủ chốt tại đại hội nhiệm kỳ 7 diễn ra vào tháng 2 cũng không được đề cập tới trong đại hội. Điểm nhấn duy nhất có chăng là bài phát biểu của ông Hồ Anh Tuấn - thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch: “Trên chặng đường gập ghềnh, gian nan của bóng đá VN, có lẽ năm 2013 vừa qua là năm niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ bị tổn thương, uy tín, danh dự của tổ chức bị đụng chạm. Những câu hỏi còn đó day dứt chúng ta. U-23 VN thất bại thảm hại, nguyên nhân thuộc về đâu? Có phải bóng đá VN đang thật sự khủng hoảng hay không? Nếu có, trách nhiệm thuộc về ai?”. Những câu hỏi của ông Tuấn khiến hội trường im lặng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận