15/11/2011 07:20 GMT+7

Một cán bộ công an được người nhà đưa đi khám tâm thần

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Ngày 1-11, vợ chồng anh Mai Xuân Phúc và chị Bùi Thị Giang đến văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội thông tin rằng cô học trò (trong lĩnh vực kinh doanh - PV) của họ tên N.T.M.T., 27 tuổi, hiện đang công tác tại Phòng an ninh điều tra (PA92) Công an Hà Nội, bị người thân ép đi bệnh viện tâm thần.

Theo phản ảnh của vợ chồng anh Phúc, sau khi nhận điện thoại kêu cứu của T. cho biết vừa bị ép vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, anh chị tức tốc vào thăm, tuy nhiên sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Tiếp đến, tối 3-11 vợ chồng anh chị nhận được một loạt email của T. cầu cứu vì đã được đưa từ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội về nhà, đang bị “nhốt” ở nhà. Đến ngày 7-11, anh Phúc, chị Giang tiếp tục phản ảnh T. bị người thân ép vào Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an).

Vợ chồng anh Phúc khẳng định nhiều tháng nay, qua nhiều lần trực tiếp làm việc, trò chuyện với T., thấy T. hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường.

Ông Ngô Hùng Lâm, phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, xác nhận T. được người thân đưa vào nhập viện hồi 20g30 ngày 31-10, sau đó điều trị tại khoa điều trị A của bệnh viện.

Ông N.C.S. - cha của T. - cho biết T. tham gia mạng lưới kinh doanh mạng cùng với anh Phúc, chị Giang từ tháng 5-2011. Ông S. cho hay khoảng một tháng nay T. xuất hiện dấu hiệu tâm lý bất thường, thường xuyên cãi vã với bố mẹ và quả quyết sẽ bỏ tất cả để đi theo anh Phúc, chị Giang, vì vậy gia đình lo sợ phải giữ T. ở nhà. Tối 31-10, T. gào thét, đập phá, gia đình buộc phải đưa T. đi Bệnh viện Tâm thần Hà Nội để khám và bác sĩ kết luận T. bị rối loạn tâm thần cấp. Ông S. cho biết sáng 7-11, gia đình tiếp tục đưa T. tới khám ở Bệnh viện 19-8.

Trao đổi với PV, bác sĩ Đỗ Thị Lệ Thúy, phó khoa nội 1 Bệnh viện 19-8, cho biết sáng 7-11 T. được người nhà và cơ quan đưa vào nhập viện. Kết luận ban đầu của bệnh viện là T. bị loạn thần phản ứng - một dạng bệnh lý về tâm thần xuất hiện sau sang chấn tâm lý mạnh. “Hiện tượng này nếu điều trị tốt, cải thiện tâm lý bệnh nhân sẽ hết. Tuy nhiên nếu để kéo dài hoặc gây kích động rất dễ u uất, trầm cảm” - bác sĩ Thúy nói.

Ngày 14-11, bác sĩ Thúy cho biết “trong tuần này bệnh viện sẽ cho T. xuất viện và cấp đơn thuốc điều trị tại nhà”, do T. đã có nhiều tiến triển tích cực về tâm lý, trò chuyện thoải mái, ít thể hiện bức xúc, căng thẳng như thời điểm mới nhập viện.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên