22/10/2010 04:09 GMT+7

Một bàn tay thì đầy

TRẦN NHÃ THỤY
TRẦN NHÃ THỤY

TT - Xinh, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, là một người phụ nữ có số phận thật khắc nghiệt. Vừa lọt lòng mẹ, Xinh đã bị cho làm con nuôi. Mẹ vào chùa. Xinh lớn lên ở nhà bố mẹ nuôi và vẫn đi về giữa hai thế giới đời và đạo, như thực như hư, với niềm băn khoăn không bao giờ nguôi: bố ruột mình là ai, ở đâu?

(Tiểu thuyết của Hoàng Việt Hằng; NXB Phụ Nữ)

Lớn lên Xinh yêu thầy giáo của mình. Mối tình đầu rất đẹp nhưng mong manh sương khói...

nc4mgkHw.jpgPhóng to
Ảnh: V.Q.

Ðọc tiểu thuyết của Hoàng Việt Hằng thấy tính tự truyện rất đậm nét. Tác giả tâm tình: "Ðây là cuốn sách viết về mảnh đời tôi. Với tiểu thuyết, nghề và bút pháp rất quan trọng, tôi không có cả hai nên chỉ lấy sự giản dị kể lại thành chuyện"...

Chuyện của Hoàng Việt Hằng khiến người đọc muốn rớt nước mắt, cảm thương nhiều phận người bé mọn với bao thế sự bẽ bàng. Chuyện viết giản dị nhưng là chuyện không ai có thể kể thay người trong cuộc, không ai có thể sống giùm với những ngày thường cũng như những khoảnh khắc nội tâm đầy ám ảnh.

Người đọc dường như chỉ còn biết lặng im trong niềm rung cảm, sẻ chia.

"Một bàn tay thì đầy. Hai bàn tay thì vơi" đó là ý niệm của cuốn tiểu thuyết này, đồng thời cũng là trải nghiệm của chính tác giả trước tình yêu và cuộc đời. Như nhân vật Xinh trong tiểu thuyết này, Hoàng Việt Hằng hiện vẫn đang là "người đàn bà viết".

Các tác phẩm chính của Hoàng Việt Hằng gồm: Những lời chưa nói hết (tập truyện ngắn), Những dấu lặng (tập thơ) Vệt trăng và cánh cửa (tập thơ - giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2008).

TRẦN NHÃ THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên