
MONO đá văng lựu đạn trong Chiến sĩ quả cảm - Ảnh: BTC
Tập 15 với chủ đề Phá sào huyệt "Tử địa trắng" cũng là tập cuối của Chiến sĩ quả cảm.
Tăng Duy Tân, Hưng Nguyễn sau khi nhập viện trở lại cùng đồng đội, thực hiện nhiệm vụ cuối là "thập diện mai phục" các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
MONO trưởng thành trong Chiến sĩ quả cảm
Trong trận đánh này, MONO ở trong tổ đột kích thâm nhập trong nhà, đánh và bắt đối tượng. Đây là tổ đông nhất 7 người, gồm có ba chiến sĩ thật và bốn chiến sĩ nhập vai là Song Luân, MONO, Phan Mạnh Quỳnh, Nguyễn Hải Long.
Trailer Chiến sĩ quả cảm tập 15
Một đối tượng giả vờ đầu hàng, đưa lựu đạn đến gần vị trí ba chiến sĩ. Nhận thấy bất thường, một chiến sĩ tức thì áp chế đối tượng xuống đất. Trong khi đó MONO chạy nhanh, dùng chân đá dứt khoát văng quả lựu đạn đang nằm gần Song Luân ra xa để bảo vệ đồng đội.
Dù biết đây chỉ là tái hiện lại trận đấu, nhưng hành động dũng cảm của MONO được khán giả khen ngợi, cho thấy sự trưởng thành của chiến sĩ nhỏ tuổi nhất sau một thời gian tham gia huấn luyện tại các đơn vị.
Ở phần gala cuối, MONO chia sẻ cảm xúc trên sân khấu: "Từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, ròng rã 3 tháng, có nhiều thứ tôi đã trải qua cùng với tất cả anh em nghệ sĩ của mình. Một phần nào đấy tôi cùng với những người anh em chỉ một phần nhỏ chạm khẽ được cái mà các đồng chí trải qua thôi.
May mắn được tham gia chương trình, được sinh hoạt chung, sống chung với các đồng chí. Lúc đầu tôi cảm thấy các đồng chí cán bộ công an khó gần, tôi sợ mặc dù tôi biết tôi không làm sai gì cả nhưng tất cả mọi thứ ấy đã biến mất khi tôi tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm".

MONO chia sẻ trong đêm gala
Sức mạnh Công an nhân dân
Vụ án trong tập 15 lấy cảm hứng từ chuyên án 18TN và 19TN (chuyên án được xác lập từ năm 2015 và kết thúc vào năm 2018).
Đó là cuộc đấu tranh, bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ẩn náu tại bản Lũng Xá, Tà Dê. Cầm đầu là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận (Thuận Chuột). Hai đối tượng là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng rất lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.
Từ sáng, các cán bộ, chiến sĩ vào vị trí được phân công theo từng tổ và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ triệt phá, truy bắt hai đối tượng truy nã.
Xe chỉ huy dẫn đầu, tiếp nối theo đó là dàn hỏa lực với hai xe bọc thép S5, hai xe Ram và rất nhiều phương tiện hỗ trợ phía sau, cùng hai xe cứu thang ở cuối cùng.

Các chiến sĩ áp sát nhà đối tượng - Ảnh: BTC

Xe thiết giáp S51 húc đổ bức tường, tiến vào sào huyệt ma túy
Hình ảnh xe thiết giáp S51 tấn công, phá dỡ cổng chính, mở đường cho S52 tiếp cận và bao vây ở vị trí nhà kho, mở đường cho tổ đột kích thâm nhập, bắt đối tượng ngoan cố thể hiện sức mạnh của lực lượng Công an nhân dân.
Ngô Kiến Huy bày tỏ niềm tự hào nhất là khi tận mắt chứng kiến dàn khí tài hùng hậu, hoành tráng được sử dụng trong chuyên án lần này. Còn Neko Lê chia sẻ: "Các anh giống như là 100 con người đồng điệu về một trí óc. Quá đỉnh".
Bên cạnh đó, chương trình có những phút lắng đọng khi nghe những lời chia sẻ của vợ các chiến sĩ. Họ chính là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ làm nhiệm vụ cho đất nước. "Cảm ơn hậu phương của các anh. Các chị thật tuyệt vời", "Hy sinh thời bình", ý kiến viết lại trên mạng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận