13/01/2023 09:46 GMT+7

Mong thở không khí trong lành ở Bình Hưng Hòa

Những cư dân sống cùng "người đã khuất" khát khao về nơi định cư mới. Những hộ dân sống quanh nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP.HCM cũng mòn mỏi chờ ngày khu đất sạch mồ mả, một gam màu tươi sáng hơn cho chất lượng sống nơi này.

Mong thở không khí trong lành ở Bình Hưng Hòa - Ảnh 1.

Một góc nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TP.HCM) - Ảnh: T.T.D.

Ở khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM), ông Lê Văn Hai sống ở đây hơn 60 năm. Một bên nhà ông là khu nghĩa trang cạnh lò thiêu, đối diện với các nguy cơ về sức khỏe, một bên là con hẻm nhỏ chỉ đủ xe máy qua lại, ông Hai chỉ có thể quanh quẩn ở nhà, trò chuyện cùng hàng xóm đến chơi.

"Nếu nơi này thành công viên, trường học thì rất hay. Người già như tôi có nơi để đi lại, tập thể dục buổi chiều, đứa cháu nhỏ trong nhà có nơi để vui chơi, sau này cháu đi học cũng thuận tiện hơn. Tôi mong dự án được triển khai nhanh, bà con được sống tốt hơn", ông Hai tâm tình.

Hạn chót bốc mộ ở Bình Hưng Hòa đến ngày 30-4-2023

Con hẻm dân cư ở khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) được ngăn cách với khu vực di dời giai đoạn 3 của nghĩa trang bởi một bức tường gạch cao quá đầu người. Ông Nguyễn Thành Văn, bí thư chi bộ khu phố 5, cho biết gia đình ông sống 20 năm ở đây, chứng kiến nhiều người dọn đi vì không sống được với các tệ nạn, người đến vì kiếm tìm một chỗ nương thân.

"10 năm qua, mồ mả vẫn còn tràn lan, an ninh trật tự còn lỏng lẻo. Nhà nước chủ trương xây dựng công viên, trường học thì rất thiết thực với nhu cầu xã hội. 

Nhưng trước khi nói đến định hướng sẽ xây gì, dân ở đây chỉ mong sớm di dời hết mộ, để môi trường sống được an toàn, thoải mái và đảm bảo hơn. Điều đó cần sự quyết liệt từ chính quyền trong việc truyền thông và vạch định thời gian tìm kiếm thân nhân để dự án không kéo dài đằng đẵng" - ông Văn nói.

Quận Bình Tân đã thông tin về thời gian bốc mộ hạn chót đến ngày 30-4-2023. Nếu sau thời gian nêu trên, các mộ không có thân nhân đăng ký bốc mộ, UBND quận sẽ lập các thủ tục để thực hiện công tác bốc mộ theo kế hoạch.

Về dự kiến định hướng quy hoạch sau khi di dời, ông Nguyễn Minh Nhựt - chủ tịch UBND quận - cho biết trên địa bàn quận chưa có công viên trung tâm nào lớn, do đó việc hình thành công viên tại đây là nhu cầu cần thiết. 

Quận rất đông học sinh, đặc biệt ở cấp tiểu học. Việc xây dựng các công trình công cộng như dự kiến sẽ có ý nghĩa hơn với cuộc sống của 300.000 người dân xung quanh.

TS Võ Kim Cương (nguyên phó kiến trúc sư trưởng TP.HCM):

Công trình vì môi trường và giáo dục

Đất của nghĩa trang sau khi giải tỏa sẽ trở thành đất công, định hướng tốt nhất là phục vụ cho những công trình công cộng, các công trình liên quan đến môi trường và phát triển giáo dục, y tế, không nên làm nhà ở.

Nội thành TP.HCM thiếu rất nhiều công viên cây xanh, địa bàn đông dân như quận Bình Tân lại càng thiếu trầm trọng và thiếu trường học. Nếu định hướng quy hoạch thành công viên, trường học thì quá tốt.

Việc xây dựng các công trình công cộng không chỉ mang ý nghĩa phục vụ nhu cầu tinh thần cho người dân mà còn có giá trị nhân văn khi gắn kết cộng đồng lại gần nhau hơn. Từ một nghĩa trang hiu hắt, nơi đây có thể trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng của quận với công trình tiện ích, phục vụ nhân dân.

Nghĩa trang trong lòng thành phố tồn tại quá lâu rồi, nhếch nhác và tệ nạn núp bóng chốn này. Mong công viên, trường học nhanh được dựng lên để thay đổi cuộc sống cư dân quanh đây.
Bạn đọc Song Khuê

Mong nhanh di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa

"Dành toàn bộ đất giải tỏa nghĩa trang làm công viên, trường học rất hợp lòng dân. Mong thành phố không điều chỉnh quy hoạch cho các dự án khác ngoài công viên và trường học". Bạn đọc Lê Thoại và nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online mong mỏi khi biết thông tin toàn bộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau di dời sẽ thành công viên, trường học.

"Rất ủng hộ. Công viên và trường học phải gần khu dân cư hiện hữu mới phát huy tác dụng nhiều, còn khu dân cư mới thì tìm chỗ khác, xa một tí cũng được" - bạn đọc Cương đồng tình. "Ủng hộ chủ trương này của thành phố. Cầu mong các thân nhân sớm giải quyết giúp một tay cho nhanh, cầu mong người đã khuất yên nghỉ và thông cảm". (Bạn đọc Đặc sản miền Tây)

"Hiện TP.HCM khá thiếu trường học công lập, bệnh viện và công viên nên mình ủng hộ việc này. Nên xây thêm chùa hoặc nhà thờ để giữ tro cốt khi không có người thân nhận. Rồi các mảng công viên xanh sẽ giúp thành phố có thêm nơi thấm, thoát nước trong khu vực, góp phần giảm ngập cho quận" - bạn đọc An bày tỏ.

"Đọc thông tin rất mát lòng, hạnh phúc dù mình không ở khu vực này. Người dân hạnh phúc, tự khắc sản sinh nhiều giá trị mới. Cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ cũng là thành công lớn" - bạn đọc YuN có ý kiến.

CÔNG DŨNG tổng hợp

Bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa: "Cuộc sống" ở nơi dự kiến thành công viên, trường họcBên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa: 'Cuộc sống' ở nơi dự kiến thành công viên, trường học

Đúng 10 năm kể từ khi được phê duyệt quy hoạch, dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) gặp vô vàn trắc trở. Nhưng thông tin toàn bộ khu vực này có thể thành công viên, trường học một lần nữa khiến nhiều người dân mong chờ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên