![]() |
| Những bao rác vứt ở bờ sông quận 8 (TP.HCM) - Ảnh Tư liệu Tuổi Trẻ |
- Có gì đâu, thấy mọi người kháo nhau nên làm gì để thành phố của mình thành nơi đáng sống, tôi thấy hay, cũng muốn làm cái gì đó, vậy mà…
- Mà làm sao?
- Chạy cạnh một người vừa lái xe vừa ăn chôm chôm rồi ném vỏ lẫn hột xuống đường ngay trung tâm thành phố, tôi nhắc đừng xả rác, vị này liền sửng cồ “đường của ông à”, rồi lại tiếp tục cắn thả…
- Chỉ là cá biệt.
- Đến ngã tư, tôi dừng trước đèn đỏ, một anh chạy xe máy ở phía sau nhấn còi inh ỏi. Thì ra anh ta muốn rẽ phải khi có đèn đỏ nhưng vướng tôi đang dừng chờ đèn đỏ. Tôi chẳng biết xử lý thế nào, ai lại vượt đèn đỏ, liền sau đó bị anh ta mắng là “khùng”, rồi hăm “cho một trận”…
- Cũng là cá biệt thôi…
- Rồi về qua đường một chiều, gặp người đi ngược chiều, họ cứ lao vù vù như đi đúng luật, lại còn mắng là “mù hay sao, mắt để đâu?”…
- Mấy chuyện đó chỉ là cá biệt, rồi sẽ trở thành dĩ vãng khi mỗi người ý thức hơn để thể hiện mình là công dân lịch lãm của một thành phố đáng sống.
Bởi tôi cũng đã từng trải qua như ông, đúng là đôi khi người tử tế vẫn bị mắng, nhưng tôi không thất vọng. Cứ cố gắng, đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
- Ông ơi, sóng thì cứ vỗ vào mặt, chèo thì vẫn trong tay nhưng mà ngán ngẩm. Chẳng biết còn phải chèo với những chuyện trái tai gai mắt này đến bao giờ nữa?

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận